CN 3193: ĐỨC GIÁO HOÀNG CHÚC PHÚC
Một người bạn kể chuyện rằng chị may mắn được Đức Giáo Hoàng Phanxico chúc phúc cách đặc biệt:
Chị Mary ở vùng South Carolina. Vợ chồng chị có một nhà hàng ăn nên gia đình chị lúc nào cũng bận rộn. Khi được tin Đức Giáo Hoàng Phanxico sẽ đến 3 vùng Washington, D.C., New York và Philadelphia thì anh chị không muốn đi vì phải đóng cửa tiệm. Tuy nhiên chị nhận được một cú điện thoại của vị linh mục nhắc nhở chị tham dự đại hội Các Gia Đình.
Thế rồi vợ chồng chị bàn thảo và quyết định đóng cửa tiệm để đi tham dự đại hội gia đình với ước mong được Đức Giáo Hoàng Phanxico chúc phúc. Khi ấy chân của chị Mary rất đau nên chị cầu nguyện xin Chúa chữa lành để chị có thể đi bộ.
Vì đến trễ nên anh chị không có vé vào cửa. Chị bèn ngồi nghỉ mệt trên một cành cây lớn và ngủ một giấc. Tự nhiên có ai đó vỗ vai chị và đưa cho chị hai tấm vé vào cửa. Thế là anh chị được ngồi hàng thứ sáu, ngay sau lưng các vị giám mục của Hoa Kỳ.
Đến ngày Chúa nhật có Thánh Lễ ở đại lộ Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, anh chị phải đi bộ trên các con đường nhỏ. Tự nhiên dôi chân chị bớt đau và chị cầu xin cho được gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phanxico dù biết là vô vọng.
Hôm ấy, những người bảo vệ an ninh lại đưa Đức Giáo Hoàng Phanxico đi theo một lộ trình hoàn toàn khác hẳn những lộ trình đã được hoạch định từ trước. Nhờ đó mà anh chị Mary được Đức Giáo Hoàng Phanxico đi ngang qua và chúc lành cho họ. Chị cảm động tạ ơn Chúa vì Chúa thương gia đình anh chị cách lạ lùng.
Khi lắng nghe Đức Giáo Hoàng Phanxico nói chuyện chị nhận thấy những lời của ngài chuyên chở tình yêu, lòng trắc ẩn từ bi và chân thành. Ngài chăm sóc cho những người nghèo khổ, tàn tật, người già và trẻ thơ. Ngài là hình ảnh tuyệt vời của Lòng Chúa Thương Xót.
Sự hiện diện của ngài thể hiện cuộc Hiện Xuống thiêng liêng của Chúa Thánh Thần cho nước Mỹ đang có nhiều vấn đề khúc mắc thiêng liêng.
Sau đó, chị lại cầu nguyện cho được đến thăm Đền Thánh John Neuuman, DCCT ở thành phố Philadelphia. Rồi anh chị đi bộ đến Đền Thánh của Ngài mà không đau chân. Khi về đến nhà thì chị lại bị đau chân nhưng chị vẫn vui mừng vì thấy bàn tay Chúa dẫn dắt anh chị đi. Thiên Chúa dẫn đàng và chăm sóc cho anh chị từng ly từng tí. Chị cảm thấy Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và soi sáng cho gia đình anh chị. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà 30/9/2015
|