CN 3127: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH (1)
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com
Bà Lynda một cư dân từ Scotland, nước Anh đã chia sẻ cảm nghiệm về người em của bà được Chúa chữa lành sau khi người mẹ và người chị là bà Lynda đã ăn chay va cầu nguyện để anh này từ bỏ rượu và cờ bạc. “Em trai tôi Patrick là con út của gia đình. Khi còn thơ ấu, em trai tôi rất tốt, biết vâng lời và thinh lặng nhưng cũng biết làm cho cuộc sống vui vẻ. Khi được 18 tuổi, Patrick đi học để trở nên một bác sĩ Y Khoa. Patrick gia nhập các nhóm xã hội và sinh hoạt tích cực. Em tôi bắt đầu uống rượu và chơi cờ bạc. Sau đó, Patrick trở thành một bác sĩ Y Khoa và bắt đầu hành nghề nhưng nghề nghiệp của em không thăng tiến.
Gia đình tôi rất lo âu về sự nghiện ngập của em tôi. Chúng tôi khuyên nhủ nhưng em không nghe lời. Tôi vừa là chị gái duy nhất, vừa là mẹ đỡ đầu của em nên tôi thường đến thăm em và giúp em mọi điều để mong em trở về “con đường thắng và hẹp”.
Mẹ tôi rất lo âu nên hai mẹ con tôi quyết định đi hành hương Medjugorje vào tháng 10 năm 2012 để cầu xin cho em tôi được biến đổi. Khi đến hành hương Medjugorje, mẹ con tôi đi bộ đến mộ của cha Slavko. Mẹ tôi bảo tôi:
“Nè con, Sr. Emmanuel đang ở kia kìa. Mẹ muốn xin Sr. ấy cầu nguyện cho Patrick.“
Khi chúng tôi gặp Sr Emmanuel và nói chuyện với Sr. thì Sr. bảo:
“Đức Mẹ Maria muốn chúng ta làm gì?”
Mẹ tôi đáp: “Cầu nguyện và ăn chay.”
Sr. Emmanuel nói với mẹ tôi rằng:
“Để chiến thắng trận chiến ấy, xin bà hãy cầu nguyện và ăn chay cho con trai bà và Chúa sẽ làm mọi sự. Đức Mẹ Maria nói là khi cầu nguyện và ăn chay thì chúng ta có thể chiến thắng mọi điều.” Tôi nghĩ: “Cảm tạ ơn Chúa vì không phải là con mà là Sr. Emmanuel nhắc nhở mẹ con về điều này. “
Khi mẹ con tôi trở về nhà thì cả hai chúng tôi bắt đầu ăn chay và cầu nguyện cho Patrick biết từ bỏ hai thói xấu: rượu và cờ bạc. Chúng tôi bắt đầu ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào các ngày thứ Tư và thứ Sáu. Thế là phép lạ xẩy ra.
Đến nay là hai năm, em trai tôi không còn chơi cờ bạc nữa. Em không mắc nợ. Nghề nghiệp của em thăng tiến. Em gia nhập những nhóm bác sĩ để học hỏi và tiến bộ trong nghề nghiệp. Hiện tại, em không còn nghiện rượu. Em có một cuộc sống tốt lành và có một bạn gái đáng yêu.
“Khi mẹ con tôi bắt đầu cầu nguyện và ăn chay thì mọi sự diễn tiến tốt đẹp. Trước đó thì không làm sao mà thuyết phục em tôi được. Tôi xác tín rằng cầu nguyện và ăn chay có quyền năng bẻ gẫy những thói hư nết xấu mà trước đó chúng tôi không tài nào làm được.
"Em tôi lớn lên trong một gia đình có tình yêu chân thành và đức tin mạnh mẽ. Tôi tin tưởng những điều mà Đức Mẹ Maria dạy trong các thông điệp tình yêu của Mẹ. Tôi kể cảm nghiệm này để làm chứng cho quyền năng của cầu nguyện và ăn chay.”
Kim Hà 17/8/2015
|