CN 3124: TẬN HIẾN CHO MÁU CHÁU BÁU CHÚA GIÊSU
Tôi biết cách đọc kinh Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu kể từ năm 2011. Năm đó, ba tôi bịnh nặng nên các chị em trong nhóm cầu nguyện đến thăm ba tôi và đọc kinh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu để cầu nguyện cho ông. Vì không thuộc mà cũng không biết ích lợi của kinh này nên tôi cứ nói với người bạn rằng:
“Mình đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi là đủ rồi. Chị xem có ai thuộc kinh này đâu?”
Người bạn tôi cứ lờ đi và khuyến khích tôi đọc. Trên xe đến bịnh viện, chị ấy xướng kinh, còn chúng tôi thì chỉ biết đáp kinh.
Đến khi mẹ tôi bị bịnh nặng, chi ấy cũng khuyến khích gia đình tôi đọc kinh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Rồi nhóm cầu nguyện của chị đến nhà, đưa sách và cùng đọc kinh này chung với gia đình tôi.
Từ khi có cuốn kinh nhỏ và đọc được những lợi ích của kinh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, tôi bắt đầu quy tụ bạn hữu thành một nhóm cầu nguyện để cùng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, Chuỗi Kinh Mân Côi và làm giờ Thánh đền tạ Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu.
Chúng tôi mong ước được thánh hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Sau hơn 2 năm cầu nguyện chung và liên lạc xin các linh mục giúp thì mãi đến ngày 12 tháng 8 năm 2015, cha Nguyễn Đăng Đệ trả lời là cha có thể dâng lễ cho nhóm chúng tôi được tận hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu vào ngày 14/8/2015.
Chúng tôi quyết định đăng tin vui này trên www.memaria.org để cho nhiều người đến dâng mình cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Tôi cũng đến tham dự một nhóm cầu nguyện Thánh Linh ở nhà thờ St. Barbara để mời họ đến tham dự.
Kết quả là có khoảng 60, 70 người đã tham dự Thánh Lễ và tận hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Mọi người mặc áo mầu đỏ hay mầu trắng và đem thánh giá của mình đến dự. Trong nhóm cũng có ít nhất là hai người ngồi xe lăn đến tận hiến và xin ơn Thánh.
Buổi lễ Tận Hiến diễn ra rất cảm động. Mọi người cùng đọc Lời Tận Hiến cách chân thành rồi cha đọc lời mà chính Chúa Giêsu ban qua thị nhân để khuyên răn mọi người.
Cha Đệ còn cho mọi người rước Máu Thánh Chúa trong khi trước đó, trong các Thánh Lễ chỉ là rước Mình Thánh Chúa mà thôi vì Thánh Lễ được diễn ra ở trong phòng họp tạm.
Sau Thánh Lễ nhóm chúng tôi tụ họp chung để đọc kinh, cầu nguyện và dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa đã cho phép Thánh Lễ này được diễn ra cách tốt đẹp.
Một số điều lạ xẩy ra:
1. Khi chúng tôi dự định mời linh mục để xin cho nhóm tận hiến cho Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu thì chúng tôi nghĩ là sẽ có Thánh Lễ ở một tư gia của một người trong nhóm và cho chừng khoảng 10 người tận hiến. Vậy mà đến nay, Thánh Lễ được cử hành trang trọng tại giáo xứ Thánh Linh và có một số người đông đảo tham dự. Thật là Bàn Tay Chúa diệu kỳ, Chúa muốn chúng con được danh chính ngôn thuận, là một nhóm thuộc về giáo xứ Thánh Linh. Tạ ơn Chúa!
2. Khi giữ (book) phòng thì chúng tôi xin phòng số 7 và phòng số 8 nhưng giờ chót, nhóm chúng tôi được dâng Thánh Lễ trong nhà thờ tạm có Chúa Giêsu Thánh Thể vì nhà thờ chính đang được sửa chữa. Nếu Thánh Lễ được cử hành nơi hai phòng họp kia thì sẽ không đủ chỗ cho một nhóm người nhiều như vậy, mà chắc chắn cũng không trang trọng và không có nhà Tạm của Chúa Giêsu Thánh Thể.
3. Cha Đệ mới đổi về giáo xứ hơn 1 tháng nay, thế mà Chúa đã chọn cha để ban một Thánh Lễ Tận Hiến cho nhóm.
4. Thành phần tham dự gồm có cả những cháu bé từ 5-15 tuổi do cha mẹ đem đến tham dự; có một số cụ già lớn tuổi do con cháu đưa đến; có một số giáo dân nói tiếng Anh cũng đến tham dự. Sau đó họ cho biết rằng họ cũng sẽ xin cha Dan dâng một Thánh Lễ Tận Hiến Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu bằng tiếng Anh trong giáo xứ Thánh Linh trong một tương lai gần đây.
5. Chúa muốn chúng con liên kết với nhau, không phân biết tuổi tác, sắc tộc hay giới tính. Từ đây chúng con sẽ chỉ là một đoàn chiên tận hiến cho Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu.
Con xin tạ ơn Chúa quan phòng đã ban cho chúng con cơ hội tận hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Con xin Chúa chúc phúc cho cha Đệ và tất cả mọi người đã tham dự buổi lễ Tận Hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.
Con xin cảm tạ Đức Mẹ Maria đã cầu bầu cho chúng con! Xin Mẹ cho chúng con được đặc ân chết lành trong tay Mẹ!
Con xin cảm tạ Thánh Maximilian Kobe đã cầu bầu cho chúng con trong ngày mừng kính ngài. Cảm tạ Cha Thánh vì Ngài là Thánh Quan Thầy của Radio Giờ Của Mẹ!
Kim Hà 15/8/2015
LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊSU CHO NHỮNG AI THÀNH KÍNH ĐỌC CHUỖI KINH KÍNH MÁU THÁNH CHÚA
1. Ta hứa sẽ bảo vệ những ai thành kính đọc chuỗi kinh này khỏi sự tấn công của ma quỷ.
2. Ta sẽ gìn giữ ngũ quan của họ.
3. Ta sẽ bảo vệ họ khỏi cái chết bất đắc kỳ tử.
4. 12 giờ trước khi chết, họ sẽ lãnh nhận Máu Châu Báu và Mình Thánh Ta.
5. 24 giờ trước khi chết, Ta sẽ cho họ thấy Năm Dấu Thánh của Ta để họ ý thức rõ ràng những tội lỗi của họ để được ăn năn thống hối một cách trọn vẹn.
6. Những ai làm tuần Cửu Nhật cùng với chuỗi kinh này sẽ được Ta chú ý đến. Ta sẽ nhận lời cầu xin của họ.
7. Ta sẽ làm nhiều phép lạ kỳ diệu qua chuỗi kinh này.
8. Qua chuỗi kinh này, Ta sẽ phá tan nhiều tổ chức bí mật và giải thoát nhiều linh hồn bị bó buộc bởi chúng bằng Lòng Thương Xót Ta.
9. Qua chuỗi kinh này, ta sẽ cứu nhiều linh hồn khỏi nơi luyện ngục.
10. Ai tôn kính Máu Châu Báu Ta qua chuỗi kinh này, ta sẽ hướng dẫn họ đường lối của Ta.
11. Ta sẽ ban Lòng Thương Xót Ta cho những ai có lòng thương xót những Thương Tích và Máu Châu Báu Ta.
12. Những ai hướng dẫn lời cầu nguyện này cho người khác sẽ được 4 năm ân xá.
Trích trong Sách Sùng Kính Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô từ www.queenship.org
|