CN 3105: PHỎNG VẤN THỊ NHÂN MEDJUGORJE
Nguồn: Spiritdaily.com
Những cuộc phỏng vấn về Medjugorje giữa LM Ljubicic và thị nhân Mirjan tiết lộ những chi tiết lạ thường:
LM Ljubicic: Cô thấy tình trạng hiện tại của thế giới ra sao? Xin cho biết những suy nghĩ của cô về những sự việc này không?
Cô Mirjana: Từ trước đến nay chưa có khi nào xẩy ra tình trạng bi đát như bây giờ. Chưa bao giờ mà người ta ít vinh danh và kính trọng Chúa như bây giờ. Người ta ít cầu nguyện với Chúa. Dường như đối với con người thì họ xem mọi sự vật chất quan trọng hơn Chúa.
Đó là lý do mà Đức Mẹ Maria khóc nhiều. Con số những người vô tín cứ gia tăng và cứ nhiều hơn. Họ muốn có một cuộc sống vật chất tốt hơn. Đó là lý do mà con cảm thấy tội nghiệp cho họ và cho thế giới. Họ không biết những gì đang chờ đợi họ.
Nếu họ có thể biết một chút xíu về những điều bí mật của Đức Mẹ Maria ban thì họ sẽ hoán cải ngay lập tức. Chắc chắn Chúa luôn tha thứ cho những ai chân thành hối cải.
Cha Ljubicic: Đức Mẹ Maria có cảnh cáo chúng ta về những gì mà chúng ta phải làm ngoài việc cầu nguyện và chuẩn bị không?
Mirjana: Dạ có, Đức Mẹ bảo con rằng thật là cần thiết để cầu nguyện rất nhiều cho đến khi điều bí mật thứ nhất được tiết lộ. Nhưng phải làm việc hy sinh càng nhiều càng tốt để giúp đỡ những người khác trong khả năng của chúng ta. Cần ăn chay đặc biệt là trước khi xẩy ra bí mật thứ nhất. Mẹ muốn chúng ta phải chuẩn bị chính tâm hồn mình.
Cha Ljubicic: Xin cô cho biết cô nhìn tình trạng chung quanh cô như thế nào? Những người trẻ như thế nào? Tôi muốn nói đến những người cùng trang lứa với cô, những người mà cô thường liên lạc và sống với họ.
Mirjanaz: Lúc ấy con còn là một thiếu nữ học ở thành phố Sarajevo. Thưa cha, có những lúc con tưởng mình phát điên. Nếu Đức Mẹ Maria không hiện diện và không ban sức mạnh cho con thì có lẽ con nổi điên mất.
Khi con thấy người ta sống ở Sarajevo, người ta thề mà lấy tên Chúa. Họ tỏ ra vô tình đối với Chúa. Họ nguyền rủa Chúa. Thật sự họ không hề biết những gì đang đợi họ trong một tương lai gần. Con quan sát họ và thương hại họ. Con cầu nguyện và khóc, rồi lại cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều cho những người trẻ. Con cầu với Đức Mẹ Maria để xin Mẹ soi sáng tâm trí họ bởi vì Chúa Giêsu nói: “Họ không biết những gì mà họ làm.”
Có hai bí mật đầu tiên là không đến nỗi nghiêm trọng như những bí mật sau.
Cha Ljubicic: Liệu những bí mật này có gì đặc biệt không hay là những điều thiêng liêng?
Mirjana: Dạ đặc biệt. Đó là những gì hữu hình. Thật cần thiết để lắc mạnh trái đất vì điều ấy sẽ làm cho thế giới ngừng lại và suy nghĩ.
Cha Ljubicic: Các tai họa à?
Mirjana: Dạ không, nhưng các tai họa sẽ đến sau đó. Sẽ làm cho thế giới suy nghĩ một cách nghiêm trọng, để cho mọi người biết là thật sự Mẹ đã hiện diện tại đây và để họ biết là có Thiên Chúa và Chúa hiện hữu.
Kim Hà 3/8/2015
|