CN 3074: CẦU NGUYỆN CHO NẠN ẤU DÂM CHẤM DỨT
Tôi vừa gặp lại một người quen và cô ta kể cho tôi một chuyện thật mà chị ruột của cô là nhân chứng. Chúng ta đọc, suy nghĩ và cầu nguyện liên lỉ cho các trẻ thơ bị những kẻ vô luân làm hại, mà những kẻ dữ ấy lại chính là người thần nhất trong gia đình:
Bà Chi làm nghề giữ trẻ nhỏ. Đứa bé gái mà bà giữ chỉ mới có 1 năm mà thôi. Mẹ cháu bé đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, còn người cha của bé thì cứ về nhà vào buổi trưa. Điều lạ lùng là anh ta không cho bà Chi thay tã cho em bé. Anh ta nói rằng đừng thay tã vì mỗi buổi trưa anh ta đều đi làm về nhà và tắm cho con.
Một hôm, đứa bé khóc thảm thiết như bị đau nhiều; bà Chi nghĩ rằng chắc tã của bé ướt nên bé không thoải mái, thôi thì mình chịu khó thay cho bé. Khi bà thay tã thì thấy âm hộ của bé bị sưng và rách, máu cứ chẩy ra từ chỗ ấy. Đó là lý do mà bé đau đớn nên khóc mãi.
Bà Chi nhìn thấy cảnh ấy thì đau lòng quá nên bà phải vội vàng gọi cảnh sát. Chỉ trong mấy phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đến nhà ấy, còng tay người cha đi, và dắt đứa bé giao cho sở xã hội. Họ mời bà Chi đến sở cảnh sát để lấy lời khai, rồi họ thuê xe taxi cho bà về nhà. Thế là bà mất việc nhưng bà đã giải thoát cho một em bé gái mới 1 tuổi khỏi sự đau khổ.
Thật là một câu chuyện đau lòng vì người cha ấy có lòng lang dạ thú, tệ hơn một con thú vật.
2. Một gia đình có đứa con gái 11 tuổi mà bị cha ruột hãm hiếp liên tiếp đến nỗi đứa bé trở nên khờ khạo như kẻ mất hồn. Một ngày kia nó kêu rằng mình đau bụng. Mẹ nó đưa con đi bác sĩ mới biết rằng nó có thai mà cái thai là do sự loạn luân của người cha.
3. Ở những niềm nước nghèo Á Châu và Trung Mỹ, Nam Mỹ, người ta bắt các trẻ nhỏ đánh giầy phải phục vụ tình dục cho họ. Các bé gái dù chỉ 4, 5 tuổi nhưng thì bị đưa vào động mãi dâm, bị hiếp dâm và bị ép chiều theo các thị hiếu thấp hèn của những người đàn ông mất nết.
Có một vị linh mục nói rằng trong thời đại này, người ta xem những phim ảnh hay đọc các sách báo khiêu dâm, đồi trụy nên đâm ra nghiện xem, rồi bị ám ảnh, bị đầu độc và bị quỷ ám mà làm những điều vô luân. Từ đó gia đình họ tan nát, con cái mang thương tích trầm trọng trong tâm hồn và thể xác.
Chúng ta là những bậc cha mẹ, ông bà, cô chú, cậu dì, xin hãy quan tâm đến các con, các cháu. Nếu thấy có điều gì khác thường thì phải báo cho cảnh sát biết ngay, đừng vì tình cảm mà giả lơ, mà không dám ngăn cản và tố cáo những hành vị ghê tởm của những kẻ bị quỷ ám, mất tình loài người nên đã lợi dụng xác thịt trẻ thơ.
Một phụ nữ người Mỹ đã can đảm thâu hình lén và đã có bằng chứng là người chồng sau của bà đã lợi dụng xác thịt các cháu nhỏ của bà. Bà đưa bằng chứng thu hình cho cảnh sát và ông chồng của bà bị tù rất nhiều năm.
Mỗi ngày, chúng ta đọc kinh và cầu nguyện xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu che chở và xin Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria bảo vệ cho các con và các cháu để họ không bao giờ lâm vào cảnh ngộ ấy.
Kim Hà
14/7/2015
|