CN 3060: LINH HỒN NẠN NHÂN Anneliese Michel (1)
Nguồn: mysticsofthechurch.com
Tại sao cô Anneliese Michel chết?
Kết quả cuộc giảo nghiệm cho thấy cô Anneliese chết vì thiếu đồ ăn và thiếu nước uống. Tuy nhiên có nhiều người và cả tác giả Dr. Felicitas Goodman thì cho rằng vì những loại thuốc an thần mà cô thường dùng, chẳng hạn như thuốc Tegretol và Dilantin đã dẫn đến cái chết của cô Anneliese.
Trong những tháng cuối đời, cô Anneliese nói rằng cô không được ăn. Cô chống đối các quyết định của bác sĩ và bịnh viện vì họ cho rằng cô là người bị bịnh tâm thần nên họ muốn cho cô vào một nhà thương điên. Những con quỷ trong người cô cũng công khai nhận rằng chúng muốn cô phải bị nhốt trong một nhà thương điên.
Nếu cô bị nhốt trong một nhà thương điên thì cô không còn được linh mục đến cầu nguyện trừ quỷ cho cô nữa. Như thế, ma quỷ sẽ tha hồ mà hành hạ cô một cách tự do. Do đó, cô sẽ không còn được ai quan tâm nữa và thế giới sẽ không còn biết về tình trạng quỷ ám của cô và những nỗi thống khổ kinh hoàng của cô.
Cách chết của cô không quan trọng bằng tại sao cô phải chết? Nói đúng hơn là tại sao Chúa cho phép cô chết?
Câu trả lời là sở dĩ cô Anneliese chết là vì lý do giống như Thánh Joan of Arc, bởi vì sứ mạng của cô đã hoàn tất trong cuộc đời này.
Đối với Thánh Joan of Arc thì gần đến cuối cuộc đời tù ngục thì có một tiếng nói từ Thiên Đàng tỏ lộ cho thánh nữ Joan Of Arc rằng:
"Con sẽ được giải thoát vào ngày 30 tháng 5.”
Lúc ấy trái tim của Thánh Joan nhảy mừng vì cô sắp thoát khỏi cảnh tù tội và tra tấn trong một năm dài. Thánh nữ báo tin mừng cho một số ít người đến thăm viếng và chăm sóc cho cô.
Có một điều mà thánh nữ không biết là sự giải thoát ấy sẽ là cô bị thiêu sống, lúc đó linh hồn cô bay thẳng lên trời với Chúa Giêsu.
Trở về chuyện của Anneliese, vào tháng 4 năm 1976, cô nói với linh mục rằng:
"Tháng 5 và tháng 6 sẽ khó khăn nhưng sang tháng 7 thì sẽ có một giải pháp.”
Cô cứ nhắc đi nhắc lại thông điệp này. Vào ngày 1 tháng 5, cô nói với người bạn trai là anh Peter rằng:
"Em sẽ phải chịu đau khổ đến tháng 7.”
Và một lần nữa, vào ngày 9 tháng 5 năm 1976, Anneliese nói với ba mẹ cô, với bạn trai là anh Peter và em gái của cô là cô Barbara rằng:
"Tháng 5 và tháng 6 thì rất khổ nhưng tháng 7 sẽ đem lại sự giải thoát.”
Tại vùng Ettleben vào tháng 4, cô Anneliese nói riêng với cha Alt một cách nghiêm trọng rằng:
“Con biết sẽ có những sự gì xẩy ra. Con biết mùa hè tới này rất khó khăn và khổ đau; con cũng biết rằng con sẽ không sống còn. Không ai có thế nói khác được. Con sẽ không còn sống được.”
Trong những tuần lễ và những ngày cuối cùng, mọi người và Anneliese tin tưởng vào những lời mà Thiên Đàng nói với cô rằng cô sẽ được giải thoát khỏi ách của ma quỷ vào tháng 7.
Sáng ngày 1 tháng 7 năm 1976, bà Anna, mẹ của cô đã gọi cho cha Alt để báo cho cha biết rằng Anneliese đã chết trong đêm vừa qua.
Giống như Thánh Joan of Arc, cô thực sự được giải thoát và tự do nhưng không phải là cách con người đoán mà là cách mà Thiên Chúa muốn, vì Chúa nhìn với đôi mắt của vĩnh cửu rằng cuộc sống của chúng ta ở trần gian chỉ là cuộc hành hương tạm bợ nhưng cuộc đời thật của chúng ta là ở với Chúa trên Thiên Đàng mãi mãi.
Sứ mạng hy sinh của cô như là một linh hồn nạn nhân đã hoàn tất, và bây giờ cô nhận được phần thưởng đời đời. Khi nguồn tin được loan truyền về cái chết của cô, nhiều người thấy đó là một cái chết bi thảm và buồn đau của một người trẻ bị bịnh tâm thần.
Người ta chỉ biết rằng cô gái bị bịnh tâm thần chết vì ba mẹ cô và hai vị linh mục không chăm sóc kỹ cho cô. Thật sự nhiều nhà thần bí và các linh hồn nạn nhân thường có cái chết bi thương và đau khổ vì họ dâng hiến cuộc đời họ cho Chúa một cách trọn vẹn.
"8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta.- Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA." (Isaiah 55:8)
Kim Hà 7/7/2015
|