CN 3058: MỪNG SINH NHẬT 239 NĂM CỦA HOA KỲ
Chiều ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7, 2015, nhằm ngày thứ Bẩy, nhóm cầu nguyện chúng tôi rủ nhau đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ Mary By The Sea vào lúc 5 giờ chiều, rồi ăn uống và đi bộ ra biển Huntington Beach để cùng với hàng vạn, hàng ngàn người khác mừng Lễ Độc Lập và xem pháo bông.
Trước khi đi, con tôi đã cảnh cáo rằng:
“Mẹ coi chừng nạn kẹt xe, có lần tụi con đi xem pháo bông mà kẹt xe đến 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. “
Nghe vậy chúng tôi cũng ngán nạn kẹt xe nên định ở nhà nhưng rồi bạn bè kêu gọi nên vì nể bạn mà đi, vả lại đậu xe ở nhà thờ thì không đến nỗi phải lo lắng.
Trên đường đi ra biển, tôi thấy người ta trưng bầy cờ Mỹ quanh nhà. Họ mời gọi các bạn bè đến tụ họp ăn uống và ca hát. Có những nhà trang bị giàn nhạc tự biên tự diễn, ca hát tưng bừng. Người ta cũng đốt pháo mừng lễ Sinh Nhật thứ 239 (1776-2015) của Hoa Kỳ. Ai ai cũng vui vẻ và phấn khởi.
Sau khi dự Thánh Lễ, chúng tôi tổ chức ăn uống và nói chuyện. Đến khoảng 8:15 giờ tối thì cả nhóm chúng tôi cùng với Đức Cha Alfred, giáo phận Ghana, Phi Châu đi bộ ra biển. Chúng tôi tìm một nơi gần bến tầu (pier) là nơi mà người ta sẽ bắn pháo bông để nhìn cho rõ hơn.
Tuy tôi đã ở Mỹ 35 năm nhưng chưa bao giờ có hứng thú đi xem pháo bông; năm nay mới được dịp thưởng thức niềm vui của ngày Lễ Độc Lập. Đó cũng là nhờ có sự hiện diện của Đức Cha Alfred và các bạn tốt lành.
Pháo bông được bắn lên trong vòng nửa tiếng đồng hồ, gồm đủ mầu sắc, trông rất đẹp và vui mắt. Có những lúc pháo bắn rất gần nơi chúng tôi ngồi. Nam thanh nữ tú đi bộ và xe đạp ra bãi biển. Tuy người ta rất đông nhưng không ồn ào và không mất trật tự. Nhìn cảnh này lòng tôi cũng thấy rất vui.
Trong lúc ngồi xem pháo bông, tôi bâng khuâng suy nghĩ:
“Với số tiền lớn mà người ta dùng để bắn pháo bông mua vui cho mọi người thì có thể nuôi được biết bao người nghèo khó ở VN, Phi Châu và trên thế giới.”
Chúa cho chúng ta được may mắn ở một xứ sở tự do, văn mình và giàu có. Có lúc nào chúng ta nghĩ đến những người bất hạnh hơn chúng ta không?
Happy Birthday, America! May God bless you and protect you in His Care!
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho những người con cái Chúa đang sống cơ cực vì số phận hẩm hiu, và những người Kitô hữu đang bị sát hại hàng ngày vì đức tin Công giáo của họ. Amen.
Kim Hà 6/7/2015
|