CN 3038: THỊ NHÂN VICKA:“ĐỨC MẸ BẢO TÔI ĐỪNG LO LẮNG"
http://www.nationalmedjugorjemovement.com/news/vicka-our-lady-told-me-not-to-worry-about-commission/
Thị nhân Medjugorje là cô Vicka Ivankovic nói rằng:
“Tôi nhìn với sự bình thản và bình an về vị thế của Đức Giáo Hoàng.”
Cô Vicka Ivankovic nói với linh mục Michael Barone là một trong những vị linh mục thường đến viếng Medjugorje và là người rất thân với các thị nhân rằng:
‘Con luôn tuân theo giáo hội và Đức Mẹ Maria bảo con đừng lo âu gì.”
Trước đó, một thị nhân khác là anh Ivan Dragicevic nói rằng anh chắc chắn là Đức Giáo Hoàng sẽ nói một số điều tích cực về Medjugorje.
Gần đây, Padre Livio viết trên mạng xã hội như sau:
“Thánh Bộ Đức Tin chưa nói gì về Medjugorje. Hãy ngủ ngon. Đức Mẹ Maria đang chăm sóc chúng ta." (Padre Livio)
Một thị nhân khác của Medjugorje là cô Mirjana Soldo, trước đó đã nói rằng:
"Đức Mẹ Maria bảo tôi là hãy cầu nguyện còn các hồng y và giám mục thì để cho Mẹ lo.”
Ngày 25/6/2015 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra lần thứ 34 ở Medjugorje, kể từ năm 1981 cho đến nay.
SUY NIỆM:
Việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje là một trong những kế hoạch yêu thương và chương trình cứu độ lớn lao của Thiên Chúa. Vì thế ma quỷ luôn tìm cách quậy phá và tung tin thất thiệt. Có một số người trong giới truyền thông thường tung các tin giật gân nhằm triệt hạ những công trình và kế hoạch của Chúa và Đức Mẹ Maria tại linh địa này.
Nếu chúng ta không cẩn thận và không biết rõ mà tung tin bất lợi cho Medjugorje thì sẽ trả lời trước Toà Chúa.
Kim Hà 26/6/2015
|