CN 3036: CHÚA BAN ƠN HOÁN CẢI CHO KẺ 40 NĂM BỎ CHÚA
Chiều 23/6/2015 có một Thánh Lễ Tạ Ơn do linh mục đan sĩ Dương Đình Thời, Bề Trên của Đan Viện Biển Đức Thiên Hoà dâng. Ngài muốn cầu nguyện cho quý ân nhân đã, đang và sẽ giúp đỡ cho đan viện và các linh hồn thuộc gia đình các ân nhân.
Sau lễ, cha Thời xức dầu Thánh Giuse (Canada) cho tất cả những người tham dự mà đại đa số là ân nhân của đan viện để xin ơn Chúa Thánh Thần chữa lành cho mọi người.
Sau Thánh Lễ, chị Kim một người đã biết cha Thời từ hơn 4 năm trước đã chia sẻ cảm nghiệm với cả nhóm:
“Trong công tác thăm bịnh nhân của Legio Maria, tôi gặp một phụ nữ già khoảng 98 tuổi người Pháp, bà có chồng người Việt Nam. Ông đã đưa bà từ Pháp sang Mỹ sinh sống. Bà nằm dưỡng bịnh ở một viện dưỡng lão. Bà chỉ nói tiếng Pháp chứ không biết tiếng Anh, cũng không biết tiếng Việt.
Tôi đi thăm bà đã nhiều lần. Lần nào tôi cũng cầu nguyện cho bà. Dần dần bà kể chuyện nhưng khi tôi xin bà gặp một linh mục thì bà nhất định từ chối. Bà bảo đã hơn 40 năm bà không còn là người Công giáo nữa. Bà cũng nói rằng bà không hề có tội lỗi gì mà phải xưng tội, dù bà bỏ đạo và không đi nhà thờ.
Tôi lo buồn cho linh hồn bà vì bà đã quá già, không còn bao nhiêu thời giờ nữa. Một điều khó khăn là đa số các linh mục ở Mỹ không biết nói và hiểu tiếng Pháp, mà bà thì chỉ nói tiếng Pháp.
Một hôm tình cờ tôi gặp linh mục Dương Đình Thời, lúc đó cha đang học ở Pháp mà cha sang thăm Hoa Kỳ.
Tôi xin cha vào thăm bà bịnh nhân người Pháp và lựa lời thuyết phục bà già Pháp xưng tội. Sau nhiều cố gắng làm quen và hỏi thăm, bà ta bắt đầu kể chuyện gia đình và dần đần bà muốn xưng tội với cha Thời. Khi xưng tội thì bà khóc nức nở. Đó là khi Chúa Giêsu đụng chạm và tha thứ cho bà.
Sau đó, tôi rất vui và cha Thời cũng hân hoan vì cha “câu được một con cá lớn 40 năm” cho Chúa Giêsu. Sau đó ít lâu thì bà già Pháp qua đời trong ân sủng của Chúa.
Tôi kể cảm nghiệm này để cảm tạ Chúa và cám ơn cha Thời đã cứu linh hồn một người cứng lòng bỏ Chúa. Xin Chúa cứu thoát linh hồn bà cụ!"
Kim Hà 24/6/2015
|