CN 3035: TÂM TÌNH CỦA MỘT LINH MỤC ĐAN SĨ
Tôi vừa được biết về LM Đan Sĩ Dương Đình Thời vào tối thứ năm 18/6/2015 khi tới dự Thánh Lễ ở nhà một người bạn. Ngài là Bề Trên của Đan Viện Biển Đức Thiên Hòa, Ban Mê Thuột, VN.
Tại VN có 4 Đan Viện Biển Đức, gồm Đan Viện Thiên An, Huế; Đan Viện Thiên Phước, Thủ Đức; Đan Viện Thiên Bình, Long Thành: và Đan Viện Thiên Hòa, Ban Mê Thuột.
Ngay tối hôm ấy, tôi mời ngài lên Radio Giờ Của Mẹ để giới thiệu ngài với quý thính giả và đọc giả của www.memarai.org và www.memaria.net.
Qua những cuộc tiếp xúc, Cha Thời tâm sự:
“Tôi đã tới ở Houston hơn 1 tháng nay nhưng thời tiết ở nơi ấy xấu vì mưa nhiều, bão và ngập lụt. Vì các nhà thờ không cho xin tiền nên người giáo dân già phải chở xe cho tôi đi xin tiền ở các nhà người quen.
Có một hôm xe ông bị ngập nước lụt nên hai người phải đi bộ về nhà, và để chiếc xe nằm giữa đường vì xe bị chết máy.
Có một hôm tôi quên đeo cây thánh giá trừ quỷ thì xẩy ra tai nạn. Một xe vận tải lạc tay lái đâm vào bên hông xe của ông cụ già chở tôi đi. Ông ta nghĩ chỉ là đụng chạm nho nhỏ nên không đứng lại trao đổi thể bảo hiểm. Khi về nhà, ông phải tốn hơn 2 ngàn đô la để sửa xe.
Trong hơn một tháng ở trên đất Mỹ, tôi thấy tinh thần sùng đạo của người Việt hải ngoại thật là đáng ngợi khen. Nơi nào tôi đến thì cũng thấy giáo dân chăm chỉ cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Có nơi sau Thánh Lễ thì người ta ở lại lần chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và sau đó một nhóm nhỏ ở lại lâu hơn để lần 3 Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày.Như vây Chúa sẽ luôn bảo vệ cho nơi quý vị cư ngụ.
Tôi vừa mới đến Orange County và ở đây chỉ khoảng 10 ngày thôi. Tôi phó thác việc xin tiền cho Chúa. Hầu hết các nhà thờ ở Orange County cũng không cho xin tiền mà chỉ có một nhà thờ đã giúp đỡ cho đan viện. Xin Chúa trả công cho vị linh mục chính xứ và các ân nhân giúp đỡ tôi cách này hay cách khác.
Trước đây tôi muốn chỉ định các cha khác của đan viện sang Mỹ xin tiền vì tôi là Bề Trên có nhiều công việc nên không đi lâu được. Tuy nhiên các cha ngại và không dám đi nên tôi đành phải đi.
Cám ơn các anh chị đã nhiệt tâm giúp đỡ cho dan viện dù việc xin tiền về cho đan viện ngày càng khó khăn và vì thì giờ tôi ở đây rất ngắn ngủi mà tôi lại không quen ai. Tôi nghĩ:
“Chắc là Thánh Ý Chúa chưa muốn nên mình cũng không nên ép Chúa làm gì!”
Và Chúa đã làm việc qua những bàn tay nối dài của một số anh chị em: những người lái xe cho tôi gặp gỡ các ân nhân, các ân nhân vĩnh viễn, các ân nhân tìm mọi cách giúp đỡ cho đan viện. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả quý ân nhân. Các cha và các thầy sẽ liên tục cầu nguyện cho quý ân nhân, một ngày 7 lần.
Đan viện Biển Đức Thiên Hoà sau năm 1975 chỉ còn có 5 người là 2 linh mục và 3 tu sĩ già. Nay đã được 4 linh mục và hơn 60 tu sĩ.
Từ khi tôi về làm Bề Trên, tôi xin các anh em đan sĩ hãy khôi phục lại việc cầu nguyện vào buổi khuya. Thế là cả đan viện vui lòng thức dậy ban đêm để dâng lời cầu nguyện tán tụng Thiên Chúa mỗi ngày. Tiếng đọc kinh cầu nguyện của đan viện đã làm cho những người lương ở chung quanh đan viện cảm động và vui mừng. Tạ ơn Chúa!”
Địa chỉ và số phone của LM Dương Đình Thời: ở Mỹ: 832 209 0256, (đến ngày 25/6/2015 mà thôi)
Email: ddthoi@yahoo.com, Tel ở VN: 011 84 125 890 6748.
SUY NIỆM:
Thật sự, các đan sĩ và tu sĩ các Dòng Chiêm Niệm Biển Đức, Xitô và Trappist, các Đan Viện Dòng Kín Carmêlo, các Dòng Clara và nhiều Dòng khác cùng nhau ngày đêm ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa giáng xuống.
Các ngài chính là những ân nhân của nhân loại chúng ta. Giúp đỡ cho các ngài là bổn phận và nghĩa vụ của chúng ta. Xin cảm tạ Chúa và các đan sĩ và tu sĩ!
Kim Hà 24/6/2015
|