MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3032: Con Chim Diều Hâu
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 6-2015

CN 3032: CON CHIM DIỀU HÂU

Nguồn: The Song Of The Bird, Fr. Anthony De Mello

Ngày kia, một người nhặt được một cái trứng diều hâu và đặt nó trong ổ gà ở sau sân nhà. Thế rồi trứng nở thành một con chim diều hâu nhỏ ở chung với một bầy gà con. 

Cả đời chim diều hâu sống như những con gà vì nó luôn nghĩ rằng mình là con gà. Nó bới đất tìm sâu bọ để ăn. Nó đập cánh và bay thấp vài ba lần trong không khí.

Nhiều năm trôi qua và con diều hâu trở nên già cỗi. Một ngày nọ, nó thấy có một con chim đẹp đẽ bay trên bầu trời trong xanh. Con chim kia thật là oai vệ; chim chắp cánh bay bổng trên cao với đôi cánh mầu vàng.

Con diều hâu già ngạc nhiên nhìn ngắm con chim bay bổng trên cao, nó hỏi:

“Con gì vậy?"

Một con gà bên cạnh trả lời:

“Đó là con chim diều hâu, vua của loài chim. Nó thuộc về bầu trời. Chúng ta thuộc về trái đất vì chúng ta chỉ là những con gà.”

Từ đó, con chim diều hâu sống và chết như một con gà vì nó luôn nghĩ nó chỉ là con gà.

SUY NIỆM:

Chúng ta là con cái của Vua Trên Trời, là hoàng tử và công chúa nước Trời nhưng chúng ta không ý thức được thân phận cao quý của mình. Khi phạm tội trọng thì chúng ta trở nên con mồi của ma quỷ, làm mất phẩm chất hoàng gia của mình và tự động trở nên nô lệ của ma quỷ.

Kim Hà
22/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3038: Thị Nhân Vicka:“đức Mẹ Bảo Tôi Đừng Lo Lắng" (6/26/2015)
Cn 3037: Ngày Đau Buồn Cho Nước Hoa Kỳ (6/26/2015)
Cn 3036: Chúa Ban Ơn Hoán Cải Cho Kẻ 40 Năm Bỏ Chúa (6/24/2015)
Cn 3035: Tâm Tình Của Một Linh Mục Đan Sĩ (6/24/2015)
Cn 3034: Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng (6/23/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3033: Lời Khuyên Khôn Ngoan Của Linh Mục (6/22/2015)
Cn 3031: Tưởng Niệm Chúa Đổ Mồ Máu Nơi Núi Cây Dầu (6/22/2015)
Cn 3030: Coi Chừng, Xã Hội Giết Bạn Khi Bạn Già Yếu (6/22/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3029: Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ (6/21/2015)
Cn 3028: Ơn Lành Qua Lời Câu Bầu Của Đức Ông Peterson (6/21/2015)
Cn 3027: Tạ Ơn Thiên Chúa Quan Phòng (6/21/2015)
Cn 3026: Cửa Vào Thiên Đàng (10) (6/20/2015)
Cn 3025: Các Đức Tính Để Được Vào Thiên Đàng (9) (6/20/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768