CN 3018-2: ĂN CHAY LÀ CUỘC GẶP GỠ VUI THỎA
Nguồn: The Marytv.tv
Đây là bài giảng mà LM Stanko Cosic nói với các khách hành hương:
“Ăn chay là một điều khó khăn đối với nhiều người nhưng những ai hiểu ý nghĩa của sự ăn chay thì xem đó là cơ hội gặp gỡ vui thỏa.
Tôi là người rất thích ăn chocolate. Tôi vừa mới dự một cuộc tĩnh tâm có ăn chay và thinh lặng. Trong buổi ấy có một phụ nữ lớn tuổi nói với tôi rằng thật là khó khăn cho bà khi phải ăn bánh mì và uống nước lã, trừ khi bà có thêm một miếng chocolate vào cuối ngày ấy. Tôi vừa cười vừa bảo bà:
“Tôi sẽ hợp với bà làm như thế.”
Việc ăn chay thực sự hướng dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Chúng ta được mời gọi để tận hưởg cuộc sống mình. Trên đường truyền giáo thì nơi đầu tiêm mà Chúa Giêsu đã đến là dự tiệc cưới Cana. Ngài ở đó với Mẹ Ngài và các môn đệ. Đó là lời mời gọi được hưởng niềm vui. Đó là lý do mà chúng ta được mời gọi đến cuộc sống vinh quang.
Khi ăn chay, cách tốt nhất là bằng bánh mì và nước lã. Một câu châm ngôn của người Do Thái nói rằng:
“Khi ở sa mạc thì bạn mới cảm được hương vị của nước, chứ không phải là trước khi vào sa mạc.”
Điều quan trọng là chúng ta cần phải hy sinh từ bỏ một điều gì thì ta mới có thể cảm nghiệm được lợi ích của những gì mà ta thiếu.
Có một vị linh mục sống rất lâu nơi Đền Thánh Holy Sepulcher là Đền Thờ nơi Chúa Giêsu chịu chết trên đồi Calvary. Ngài nói với các anh em linh mục rằng:
“Tôi phải trở về quê nhà của tôi.”
Các linh mục kia hỏi lý do thì ngài trả lời:
“Đền Thánh cao quý này trở nên bình thường đối với tôi, không còn gì đặc biệt mà cũng chỉ giống như những nơi khác. Do đó, tôi muốn rời xa nơi này để cảm thấy tầm quan trọng của nó một lần nữa.”
Chúng ta cần luôn nhấn mạnh đến sự ăn chay để làm cho cuộc sống thêm viên mãn. Vì ăn chay là chúng ta từ bỏ mọi sự. Bằng cách ấy, chúng ta học cách từ bỏ những điều lớn lao hơn trong khi đi tìm hạnh phúc.
Nếu chúng ta nói về tất cả những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, giống như trong cuộc đời vợ chồng, chúng ta luôn cần hy sinh từ bỏ một số điều gi đó để có thể tìm những điều lợi ích khác vào lúc cuối ngày. Cuối cùng, cùng với lời cầu nguyện và ăn chay, chúng ta sẽ có niềm vui.”
Kim Hà 18/6/2015
|