CN 3017: CẦU NGUYỆN VÒNG QUANH XIN CHÚA PHÁ SỰ DỮ
Nguồn: Spiritdaily.com
Một tác giả viết:
"Khi có ai đến nói với tôi rằng họ có vấn đề với ma quỷ thì tôi nghiệm ra rằng có thể làm ngưng tình trạng xấu ấy với một hành động, và tôi luôn khuyến khích người ấy rằng:
Hãy làm giống như Dân Do Thái cùng nhau đi quanh vòng thành Jericho và ca ngợi Chúa trong 7 ngày thì tự nhiên thành bị đổ nhào xuống nên dân Do Thái chiếm được thánh và chiến thắng!’
Sr. Emmanuel, một nữ tu người Pháp nói rằng có những trường hợp xẩy ra khi một số gia đình Kitô giáo đang lo âu vì nơi vùng họ ở sẽ có một cuộc hòa nhạc của ban các trẻ dùng loại nhạc “heavy-metal’. Họ thường có thói quen sử dụng ma túy và mọi thứ xấu xa.
Lúc đó sẽ có hàng ngàn người trẻ trong khu phố đển tham dự và sẽ chịu các ảnh hưởng xấu của ban nhạc này. Một người trong khu xóm đề nghị:
“Chúng ta hãy làm theo cuộc chiến 'Jericho' đi."
Đó là cách chúng ta cùng nhau đi chung quanh vùng ấy, cầu nguyện trong 7 ngày để đuổi sự dữ đi.
Thế là chúng tôi bắt đầu trước khi buổi hòa nhạc xẩy ra. Gần đến ngày hòa nhạc thì bầu trời sáng đẹp, Ban nhạc đến với những xe vận tải để chuyên chở các máy móc về âm thanh. Nhạc nỗi lên ầm ĩ, một khan đài được lập lên. Hệ thống đèn điện và âm thanh được dựng lên, làm cho người trẻ nôn nao chờ đợi.
Trong khi đó, ở đàng sau cảnh tượng này thì có một nhóm cầu nguyện âm thầm đi vòng quanh khu phố ấy và và cầu nguyện. Họ cầu xin với Chúa::
“Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những điều mà Chúa luôn làm để bảo vệ dân Chúa nhất là giới trẻ. Chúng con tín thác nơi Chúa!”
Người ta bầy ra đàn đủ loại, kèn, dàn trống, micro, Khi hậu rất thuận lợi. Các nhà buôn bắt đầu đem hàng bán đồ kỷ niệm ra và các người buôn bán ma tuý cũng đã sẵn sàng chào hàng.
Nhóm cầu nguyện tiếp tục cầu xin:
"Lạy Chúa, Lòng Chúa Thương Xót vô biên. Chúa biết các con Chúa, nhất là những người trẻ cần những gì. Cảm tạ Chúa về những gì Chúa đang làm để cứu các con cháu chúng con.”
Mặt trời vẫn sáng, một người trẻ từ nhóm cầu nguyện Jericho hỏi người hàng xóm:
-Bạn có thấy mây không?
-Mây gì? Mây à?’
-Nhìn xem, kia kìa!”
-Trời đang sáng đep mà, làm gì có chuyện ấy?
-Chờ xem, với Chúa Giêsu thì bạn sẽ thấy đó!
"Thế rồi giống như trong Thánh Kinh Cựu Ước, một cụm mây được tiên tri Elijah mời đến. Bầu trời của Do Thái bị đóng cửa trong suốt hơn 3 năm trường nên không có mưa. Dân chúng chịu cảnh hạn hán khủng khiếp, cho đến khi vị tiên tri gọi cơn mưa đến.”
Thế rồi cụm mây nhỏ bé lớn dần, lớn dần. Các thành viên trong nhóm nhạc trở nên lo âu. Họ lắc đầu vì họ có một lý do để hãi sợ. và cơn mưa nặng hạt kéo đến, mưa lớn thành cơn bão. Không ai ngờ được. Đài truyền hình vừa tiên báo là trời nắng cả ngày cơ mà!
Trên khán đài, mọi người hoảng hốt. không ai kịp thu dọn hệ thống âm thanh cả. Mưa làm hư các máy móc âm thanh. Thật là một tai họa lớn lao!
"Nhiều năm sau đó, các thành viên nhóm cầu nguyện Jericho vẫn còn nhớ như in về buổi hòa nhạc trong mưa. Họ có thêm tinh thần can đảm để tiếp tục tranh đấu bởi vì ma quỷ ở khắp mọi nơi, và chúng cố gắng cảm dỗ và làm hại giới trẻ.
"Kẻ thù không chịu thua. Tuy nhiên, đêm hôm ấy Chúa đã ra tay uy quyền và hàng ngàn người trẻ được cứu thoát. Ban nhạc Rock ấy không bao giờ đến vùng đó nữa.
Kim Hà 18/6/2015
|