MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3011: Thánh Lutgarde Là Nhà Thân Bí Nước Bỉ (1)
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 6-2015

CN 3011: THÁNH LUTGARDE LÀ NHÀ THÂN BÍ NƯỚC BỈ (1)

Nguồn: Spiritdaily.com

Thánh nữ Lutgarde sinh năm 1182 at Tongres, Limburg, nước Bỉ (Belgium). Khi còn trẻ, cô vốn là một cô gái xinh đẹp, thích chưng diện quần áo đẹp.

Cô có những ơn thần bí như khi cầu nguyện thì được nâng lên cao và chẩy máu. Cô được rất nhiều ơn thánh như cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu.

Các nữ tu trong Dòng thường kể về những cuộc nói chuyện giữa cô và Chúa Giêsu. Có những khì cô đang đàm đạo với Chúa thì có người trong dòng gọi tên cô. Cô liền nói với Chúa như sau:

‘Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đợi con một chút, con sẽ trở lại với Chúa ngay.”

Ba của cô làm ăn thất bại nên gia đình gửi người con gái 12 tuổi là Lutgarde đến ở tại một tu viện của Dòng Benedictine. Lúc ấy Lutgarde là một cô gái trẻ đẹp. Thật sự lúc đó cô tới ở với tính cách là một học sinh ở trọ hơn là một tu sinh. Cò thường đến thăm các bạn trẻ ở trong thành phố.

Nhưng có một ngày vào năm 1194, lúc cô được 20 tuổi, khi cô đang cùng bạn giỡn cười tại một tu viện thì bỗng dưng cô nhận được thị kiến Chúa Giêsu. Chúa cho cô thấy những vết thương roi đòn của Ngài và Chúa muốn cô yêu mến Chúa nhiều hơn.

Sau đó, cô trở nên một nữ tu yêu mến đời sống tu hành. Bà tiếp tục nhận được nhiều thị kiến trong những lúc cầu nguyện suốt các thập niên sau đó. Bà được nhìn và nói chuyện với Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các Thánh.

Bà được ơn ngất trí, được nâng cao khi cầu nguyện. Máu thường chẩy ra từ trán và tóc khi bà được nâng cao lúc cầu nguyện và suy niệm về Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô. Bà được bầu làm Mẹ Bề Trên năm 1205, dù bà liên tục từ chối làm bề trên.

Dòng Benedictine không nghiêm nhặt đủ nên thánh Lutgardis, qua lời khuyên của người bạn là Thánh Christina the Astonishing, vào năm 1208 thì bà gia nhập Dòng Xitô ở vùng Aywieres, gần thành phố Brussels, nước Belgium.

Tại đó bà sống suốt 30 năm còn lại. Bà được ơn chữa lành, nói tiên tri, ơn khôn ngoan và là một thầy dạy rất hay về Thánh Kinh.

Trong 11 năm cuối đời, bà bị mù nhưng bà xem đó là một hồng ân, vì theo bà thì khi bị mù bà sẽ không bị thế giới bên ngoài chi phối. Trong một thị kiến gần cuối đời, Chúa Giêsu Kitô cho biết là bà sắp chết. Vì thế bà dùng thì giờ còn lại để cầu nguyện cho nhưng người tội lỗi được ơn hoán cải. 

Bà qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 1246 tại vùng Aywieres (thành phố Awirs mới) nước Belgium, trong khi cộng đoàn đọc kinh Thần Vụ bắt đầu cho ngày thứ Bảy, ngay sau lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Xương thánh của bà được chuyển đến Ittre, Belgium.

Kim Hà
16/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3019: Trận Chiến Quyết Liệt Về Gia Đình Và Hôn Nhân (6/19/2015)
Cn 3018-2: Ăn Chay Là Cuộc Gặp Gỡ Vui Thỏa (6/18/2015)
Cn 3018: Cầu Nguyện Vòng Tròn Cho Mọi Nhu Cầu (6/17/2015)
Cn 3017: Cầu Nguyện Vòng Quanh Xin Chúa Phá Sự Dữ (6/17/2015)
Cn 3015: Xin Các Con Cầu Cho Các Ý Chỉ Của Mẹ (6/17/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3014: Thánh Lutgarde Và Lời Cầu Nguyện Từ Thiên Đàng (3) (6/16/2015)
Cn 3013: Lời Chúc Phúc Của Người Cha Chữa Lành (6/16/2015)
Cn 3012: Thánh Thần Bí Lutgarde (2) (6/16/2015)
Cố Gắng Làm Điều Thiện Cho Nhau Cũng Như Cho Mọi Người (6/16/2015)
Cn 3010: Trái Tim Mẹ Là Nơi Con Ẩn Náu (6/16/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3009: Trước Cơn Bão Dữ, Có 4 Cách Tự Bảo Vệ (6/15/2015)
Cn 3008: Linh Mục Paul Thành Moll (1824-1896)#1 (6/14/2015)
Cn 3007: Thánh Hiến Gia Đình Cho Hai Thánh Tâm Chúa Và Mẹ (6/13/2015)
Cn 3006: Đến Với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria (6/13/2015)
Cn 3005: Hiểu Biết Chúa Giêsu (6/13/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768