LỜI CẦU NGUYỆN XIN BẢO VỆ KHỎI CƠN GIÔNG BÃO
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua Vinh Quang, Chúa đã đến trong bình an.
Chúa trở nên con người và Lời Chúa trở nên xác phàm.
Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria,
Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ, Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh và chịu chết.
Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa Giêsu Kitô lên trời,
Chúa Giêsu Kitô chiến thắng, Chúa Giêsu Kitô hiển trị,
Chúa Giêsu Kitô ban lệnh truyền.
Xin Chúa Giêsu Kitô bảo vệ chúng con khỏi cơn giông bão và sấm sét.
Chúa Giêsu Kitô đã đi giữa giông bão trong bình an và Lời Chúa trở thành xác phàm.
Chúa Giêsu Kitô ở với Đức Mẹ Maria và ở với chúng con.
Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hỡi ma quỷ hãy cút đi vì Con Sư Tử của dòng dõi Jude, cội rễ của David đã chiến thắng!
Lạy Thiên Chúa Thánh Thiện, Thiên Chúa Quyền Năng, Thiên Chúa Hằng Hữu, xin thương xót chúng con. Amen.
(Lời nguyện này xuất phát từ một tu viện và nhà thờ ở Lisbon, nước Bồ Đào Nha, Portugal. Đức Giáo Hoàng Innocent III (1192-1216) đã truyền cho in kinh này và phổ biến.)
Danh Chúa Giêsu Kitô rất quan trọng nên lời kinh lập lại Danh Thánh Chúa Giêsu nhiều lần.
Kim Hà, 21/5/2015
|