THƯ CÁM ƠN CỦA THÍNH GIẢ, ĐỌC GIẢ VÀ CỦA THÀNH VIÊN NHÓM CẦU NGUYỆN
Thư 1: Ngày 6/5/2015 cám ơn về Audio Books:
Về Audio Tin Mừng Như Đã Vén Mở Cho Tôi từ www.memaria.net và www.memaria.org
Đây là tác phẩm gồm 10 cuốn sách do Đức Ông Hoàng Minh Thắng dịch thuật và do www.memaria.net và www.memaria.org phổ biến qua Audio Books.
Từ khi phát thanh đến nay, nhóm thực hiện là hoàn tất được 3 cuốn sách bằng Audio books. Đã có rất nhiều thính giả email và gọi phone đến cảm ơn và khen tặng.
Sau đây là một trong những email của thính giả:
"Con đã đọc bô sánh 10 quyển này đến 2 lần. Rất công phu. Lần này còn còn được nghe đọc chuyện này bằng Audio Books cũng rất công phu.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho Đức Ông HMT và các anh chị em trong nhóm thực hiện. Con không biết làm gì hơn là cầu nguyện thật nhiều và sốt sắng để Chúa ban tất cả những gì cần thiết mà Đức Ông và các anh chi cần." (SM)
CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ EM CỦA WWW.MEMARIA.ORG., WWW.MEMARIA.NET và RADIO GIỞ CỦA MẸ.
Khi đi sinh hoạt và cầu nguyện tôi gặp gỡ nhiều người và hầu như tất cả đều khen tặng những việc phục vụ vô vụ lời của các thành viên, các cộng tác viên, ban biên tập cùng nhóm thực hiện các chương trình Radio, Audio Books và các bài viết.
Xin cảm tạ Chúa cho chúng con biết liên kết với nhau trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Đức Mẹ Maria. Xin cám ơn tất cả quý vị vá các anh chị em, dù bịnh tật và bận rộn nhưng luôn phục vụ. (KH)
Thư 2: 8/1/2015 của một thành viên nhóm cầu nguyện Huynh Đoàn Đa Minh (HĐĐM), giáo xứ Thánh Linh, California.
Nhóm HĐĐM này luôn đọc kinh sau khi dự Thánh lễ mỗi ngày. Trước hết đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, sau là Kinh Thần Vụ, các kinh nguyện và các kinh cầu Thánh Vincente cho sự bình an của thế giới, các gia đình và sự chữa lành cho những người bịnh tật.
Chúng tôi mời Thánh Phụ Đa Minh và Thánh Vincent chuyên làm phép lạ đến, rồi thắp đèn thành kính cầu nguyện.
Sơ lược vài tin tốt:
-Từ ngày 24/4/15 đến nay, chúng tôi xin mưa cho California và tối thứ năm 7/5/2015 trời đã ban mưa tầm tã cho Nam California, đặc biệt là thành phố Huntington Beach.
Có cặp vợ chồng đã 10 năm không có con thì đã có con được 2 năm nay.Cháu là thành viên Đa Minh trẻ nhất. Cháu cùng cha mẹ đi họp nguyệt hội thường.
Có một cặp vợ chồng khác không có con, sau cũng đã mang thai.
Có những người tưởng là mù mắt thì đã được chữa lành.
Có người nằm trong bịnh viện mấy tháng, thấy ma qủy đến quấy phá, gia đình tưởng là chết 100% nhưng rồi nay được khỏe mạnh.
Có người con cái hư hỏng này họ trở nên tốt lành, lại có công việc làm.
Đây là thư của một thành viên cám ơn:
Thân mến thăm tất cả quí Anh, Chị của nhóm cầu nguyện Huynh Đoàn Đa Minh,
Tôi từ bịnh viện về được vài hôm rồi nên nay mới hồi âm dến tất cả quí vị. Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành hồn, xác cho mọi người trong nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh của chúng ta.
Nhờ sự cầu nguyện sốt sắng của mọi người mà Chúa đã nhậm lời, tôi đã dỡ nhiều đến độ các bác sĩ và các chuyên viên về xương (physical therapy) cũng phải ngạc nhiên! Hiện tôi chỉ còn đau từ 0 đến 1 mà thôi, nhưng cũng còn phải chờ thời gian để cho xương lành lại.
Tôi rất nhớ và yêu mến nhóm cầu nguyện của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ.
Chu Ánh Tuyết
|