Ai là Chủ vũ trụ?
1. Luật thiên nhiên và luật nhân tạo
a- Luật thiên nhiên có trươc khi có loài người. Luật thiên nhiên chế ngự mọi con
người, mọi thời đại, mọi nơi chốn. Vídụ, lực đẩy của nước, sức nâng
của gió, sức hut của quả đất, sự vận chuyển của các vì sao, của
vũ trụ… Luật thiên nhiên không phải là chân lý. Đấng lập ra luật thiên
nhiên là chân lý, và Ngài có thể thay đổi luật thiên nhiên khi Ngài
muốn.
b- Luật nhân tạo, do con người đặt ra và con người có thể thay đổi. Mỗi tôn giáo, đảng phái, xã
hội có luật.., và luật này cũng không là chân
lý. Vídụ, luật do đảng Cộng sản
đặt ra chỉ nhắm đến lợi ich cho đảng cướp của chúng mà không nghĩ
đến lợi ich của nhân dân, của tổ quốc; và những luật, như: cho phép phá thai, đồng tính kết hôn,
trợ tử; luật tu sĩ Phật giáo phải đọc thần chú trươc
khi cắt tóc, nếu không đọc hoặc quên đọc là có tội ...
c- Luật Nhân Quả?
Luật Nhân Quả được tu sĩ và tín đồ Phật giáo thường nói đến với niềm
hãnh diện vì lầm tưởng
là sản phẩm độc đáo của
Phật giáo.
Sự thật, Luật Nhân Quả là luật thiên nhiên; hạt
nào thì sinh trái nấy, hạt ơt sinh trái ơt, hạt cam sinh trái cam, hạt
táo sinh trái táo... Không phàm nhân nào tạo ra sự sống, nghiã là không
phàm nhân nào lập ra Luật Nhân Quả.
Khi
chưa có loài người, Đức Chúa
Trời đã tạo dựng vũ trụ vạn vật, muôn thú, cây cỏ, không khí,
gió, lửa, sông, biển, núi, mặt trời, mặt trăng,... để loài người có thể sinh sống.
Từ những trang đầu của Thánh Kinh có ghi: "Đức Chúa Trời
phán loài nào sinh giống nấy tùy theo loại, thì có như vậy" Sáng-thế ký 1:24-25
Đức Chúa Trời
là Đấng sẽ xet xử mỗi người chúng ta, sau khi lià cõi tạm này: “Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời
không chịu khinh thường mãi đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy.” Galatians 6: 7
2. Ai là Chủ vũ trụ?
a-
"Khi trời chưa sáng hẳn, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ của Ngài đang ở trên thuyền.
Các môn đệ sợ hãi la lên
vì tưởng là ma. Người nói, Thầy đây, các con đừng sợ, và Chúa Giêsu tiếp tục bước đi trên mặt nước đến với các ông" . Mark 6: 45-52
b- "Một
trận cuồng phong bổng nổi lên, sóng ập vào thuyền và thuyền bị đầy nước, trong
khi đó Chúa Giêsu đang ngủ. Các môn đệ sợ hãi đánh thức Người dậy: "Thầy
ơi, chết đến nơi rồi!"
Người thức dậy,
bảo cuồng phong và sóng biển, "im lặng đi". Tức thì cuồng phong và
sóng biển im lặng như tờ. Các môn đệ nói với nhau, Người là ai mà cuồng phong
và sóng biển cũng phải tuân lệnh?" Mark 4:37-41
Qua hai sự
kiện đó cho chúng ta thấy,
Chúa Giêsu là Chủ luật thiên nhiên và mọi tạo vật. Là Chủ nên khi Ngài muốn, mọi tạo vật phải
vâng phục, vì Ngài là Đấng đã tạo dựng vũ trụ và mọi loài mọi vật,
trên trời dưới đất, hữu hình và vô hình. Bằng chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì nhiều đến độ không giấy bút nào
ghi ra hết được.
*
Thưa bạn,
Vì bạn là
anh chị em của tôi có cùng một CHA ở trên trời; vì thế, tôi trình bày điều quan
trọng hàng đầu cho cuộc đời của bạn; cuộc đời mà hoặc bạn sẽ được sống hạnh
phúc mãi mãi trên thiên
đàng; hoặc bạn sẽ phải đời đời khổ đau trong hỏa ngục. Bạn hãy suy nghĩ cẩn thận
và cầu nguyện với Đấng Tạo Hóa, để có quyết định khôn ngoan: hoặc bạn chọn theo Tât
Đạt Đa, một phàm nhân bất toàn như bạn và tôi? hoặc bạn chọn theo Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng sẽ xet xử bạn, khi linh
hồn bạn lià xác?
Xin bạn đừng chờ đợi, vì ngày mai có thể không
bao giờ đến với bạn và tôi. Điều quan trọng thì phải lo trước. Bạn
đừng nhắm mắt bẳt chước những kẻ chối bỏ Đấng Tạo Hóa. Thực tế
là không ai hưởng hạnh phúc thiên đàng thay cho bạn, và cũng không ai
chịu khổ đau đời đời trong hỏa ngục thay cho bạn. Bạn hãy khiêm tốn xin Thiên Chúa soi
sáng cho bạn là điều khôn ngoan nhất trong lúc này, nếu bạn là người
chưa biết Chúa Giêsu, chưa theo Chúa Giêsu.
--
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu
chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất
là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
NguyễnHyVọng