Khát Vọng Vô Biên
Lammenais: “Bạn có biêt tại sao con người là thụ tạo đau khổ
nhât không? Chính là vì một chân nó đặt vào hữu hạn, còn chân kia vào vô hạn và
vì nó bị co kéo ở giữa hai thế giới.”
Không ai trong chúng ta là không có khat vọng được
sống mãi mãi trong hạnh phúc; nhưng chúng ta cũng nhận thức sự bất
lực của kiếp người, trước: già, bịnh và chết!
Thái tử Tât Đạt Đa cũng chỉ là phàm nhân, vì thế ngài cũng
muốn thoát khỏi nổi đau khổ “sinh lão bịnh tử”,
nên đã đi tìm chân lý. Hành động
ra đi tìm chân lý đã nói lên sự bât lực của Thái tử, và
đồng thời cũng cho chúng ta biết, ngài không hiểu vì sao loài người
phải đau khổ?
Có ba nguòi bạn là: Phật
giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.
Cả ba đã bày tỏ
niềm tin vào
vị giáo chủ của họ, như sau:
a- Tín
đồ Phật giáo: “Khi Đưc Phật Thich Ca
chết, nguòi ta thiêu xac
ngài và đem hài côt đặt trong chùa để tôn kính ngài, và gọi đó là Chùa Xá Lợi (Chùa xương Phật). Đó
là dấu hiệu chứng tỏ Đưc Thich Ca đang hiện hữu giữa cac môn đồ của ngài.”
b- Tín đồ Hồi giáo: “Khi Đưc Mahomet chết, ngài để lại một nắm tóc,
và đang đuọc bảo trì
một cach trân trọng nơi đền thờ tôn kính ngài. Điều đó chứng minh Đưc
Giáo Chủ của chúng tôi cũng đang hiện diện giữa con cái ngài.”
Rồi hai nguòi đó, hỏi nguòi bạn Thiên Chúa
giáo: “Còn
Chúa Giêsu của anh sau khi chêt, có để lại dấu tich gì để chứng minh ngài vẫn
hiện hữu giữa cac anh không?”
c- Tín đồ Thiên Chúa
giáo: “Khi Chúa chúng tôi chêt, Ngài
không để lại xương côt như Đưc Thich Ca, cũng không để lại nắm tóc như Đưc
Mahomet. Chúng
tôi tôn thờ Ngài vì Ngài là vị Giáo Chủ duy nhât của nhân loại đã chiến thắng
sự chêt, đã sống lại, và với quyền năng vô hạn, Ngài vẫn hiện hữu giữa chúng tôi là những kẻ yêu mến
Ngài.”
><>
Chỉ có Chúa Giêsu Kitô
là Đấng Toàn Năng, là Đấng Vô Biên, đã chiến thắng tất cả kể cả tử
thần; vì thế, chỉ có Ngài có thể lấp đầy đuọc khat vọng vô biên của loài người, là muốn được sống mãi mãi trong hạnh
phúc.
Chúa Giêsu: “Không ai có thể về cùng CHA, mà không
qua Ta.”
“Ngoài thánh danh CHÚA GIÊSU KITÔ, không có danh nào đuọc
ban cho loài nguòi,
để loài người
nhờ vào đó mà được cứu.” Công vụ
4:10-12
NguyễnHyVọng