MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Nhật Hồng
Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 3-2015

Chúa Nhật Hồng

Đa số người Công giáo ngày nay tham dự Thánh Lễ bằng tiếng bản xứ, hầu như không còn nghĩ rằng La ngữ vẫn là ngôn ngữ chính của Giáo Hội Công giáo. Chúa Nhật IV Mùa Chay là Chúa Nhật Mừng (Laetare), còn gọi là Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật tịnh dưỡng. Tương tự, Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật Vui (Gaudete).

Trong La ngữ, Laetare và Gaudete đều có nghĩa là “vui mừng”.

Gọi là Chúa Nhật Mừng vì Ca Nhập Lễ của Chúa Nhật IV Mùa Chay là câu Kinh Thánh Is 66:10-11: “Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis,et satiemini ab uberibus consolationis vestrae! – Hãy vui mừng với Giêrusalem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giêrusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ!”.

Chúa Nhật IV Mùa Chay là thời điểm giữa Mùa Chay, chúng ta vui mừng vì đã đi được nửa chặng đường Mùa Chay, truyền thống Công giáo coi đây là ngày vui mừng. Phẩm phục tế lễ là màu hồng, bàn thờ có hoa, ca đoàn hát có đệm đàn.

Có lẽ ngày nay người ta không thấy có gì khác và không chú ý phân biệt Mùa Phụng Vụ, vì ngày nào cũng vẫn thấy hoa nến rực rỡ và tiếng đàn vẫn ngân vang trong các Mùa Phụng Vụ. Tuy nhiên, ngày xưa hoa và đàn đều bị cấm trong suốt Mùa Chay, trừ Chúa Nhật IV Mùa Chay – Chúa Nhật Mừng, Chúa Nhật Hồng.

Lạy Chúa, phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban (Tv 13:6).

TRẦM THIÊN THU (Theo Catholicism.about.com)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thanh Tẩy (3/9/2015)
Thánh Đường, Điểm Hẹn. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (3/9/2015)
Thân Xác Chúng Ta Là Đền Thờ Cần Được Thanh Tẩy (suy Niệm Của Lm. Ignatiô Trần Ngà) (3/9/2015)
Tẩy Uế Đền Thờ (3/9/2015)
Sự Lạm Dụng Thân Xác – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền (3/9/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Nhà Của Cha Tôi – Đgm. Arthur Tone. ---- (3/8/2015)
Giữ Trong Sạch Nhà Cha – Noel Quesson (3/8/2015)
Giao Ước Mới – Lm. Đỗ Vân Lực (3/8/2015)
Tin/Bài khác
Hỏa Ngục (3/7/2015)
Chọn Giáo Chủ (3/7/2015)
"đừng Biến Nhà Cha Ta Thành Nơi Buôn Bán" (3/7/2015)
Điện Thờ Thân Thể Của Người (suy Niệm Của Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến) (3/7/2015)
Đền Thờ Thiên Chúa (suy Niệm Của Lm Anphong Trần Đức Phương) (3/7/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768