Còn khuya nước Thiên Chúa mới đến !!!!
Lung Linh
Một câu hỏi nghe có vẻ cực kỳ đơn giản
Nước Thiên Chúa bao giờ mới đến???
Có một số câu trả lời
Nước Thiên Chúa ở tương lai, chưa tới hoặc đời sau…
Thầy bảo thật anh em :
chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mac 14:25)
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc
đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. (Lu 13:29)
Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là :
dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái,ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.
Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo :
những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. (Gl 5:21)
Nước Thiên Chúa hiện hữu ngay trong hiện tại
Câu Kinh Thánh nền tảng:
Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến.
Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.
Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’,
vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Đặc điểm Nước Thiên Chúa
Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14:17)
Điều kiện để thấy Nước Thiên Chúa :
Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Gi 3:3)
Sinh ra một lần nữa bởi ơn trên…. theo kiểu giải thích của Phaolô:
Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,
anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,
và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. (Ep 4:22-24)
Bao giờ mới mặc lấy con người mới ???
Đời sau chăng ???
Nếu đời sau mới mặc được thì phiêu du quá…chẳng có gì bảo đảm hết.
Đời này chăng??
Tất nhiên rồi…mùa Chay kêu gào suốt hàng nghìn năm qua..
Nhưng mấy ai chấp nhận để Thần Khí đổi mới tâm trí mình !!!!
Thành thử ra biết bao mùa Chay qua đi…mà chẳng đổi mới thêm chút nào…
Hậu quả tất nhiên là
Còn khuya nước Thiên Chúa mới đến !!!!
Cứ ở đó mà đấm ngực, ăn chay, đền tội…50 năm nữa!!!!!
|