MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cay
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 2-2015

CAY

Thắp một nén nhang

Tự dưng cay mắt

Là cay mắt thật

Đâu phải cay thường

Không thắp nén nhan

Mắt vẫn cay thật

Lòng cay chua chát

Cay nào cay hơn?

Ớt cay – chuyện thường

Tình cay – chua chát

Tội cay – bi đát

Lòng cay – miên trường

            Mồng Hai – khác thường

            Người Cha đã chết

Người Mẹ đã mất

            Tết nào buồn hơn?

Dòng lệ không còn

Để khóc Cha Mẹ

Xin Chúa tha thứ

Nhang lòng vẫn cay

            Khoảng lặng Mồng Hai

            Chúc người còn Mẹ

            Còn Cha lặng lẽ

            Chữ Hiếu đừng quên

Kiếp người vô duyên

Trăm năm một chuyến

Mong đừng lỡ hẹn

Tình Mẹ, Tình Cha

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nếu Chúa Giêsu Tư Vấn Hôn Nhân (2/24/2015)
Lịch Sử Mùa Chay (2/24/2015)
Chúa Chữa Lành Đốt Xương Sống Bị Trật Vì Tai Nạn Xe --- Lời Chứng Của Maria Vũ Kỳ (2/23/2015)
Vui Buồn Với Xuân (2/21/2015)
Radio Giờ Của Mẹ - Chúc Mừng Năm Mới (2/21/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Thiên Chúa Là Mùa Xuân Vĩnh Cửu (2/20/2015)
Chất Ngăn Ngừa Hiv (2/20/2015)
Tin/Bài khác
Tết Đời Và Đạo (2/19/2015)
Xa Quê Đón Tết Mừng Xuân (2/19/2015)
Đầu Xuân (2/18/2015)
Chào Xuân (2/18/2015)
Cung Chúc Tân Xuân (2/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768