TỔNG
KẾT CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG
VÀ
PHÁT GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT
2015
Kính
thưa anh Việt, chị Kim Hà và các
Ân Nhân kính mến!
Chúng
ta sắp giã từ năm Giáp Ngọ.
và
đang đứng trước thềm năm mới
Ất Mùi.
Trước
tiên chúng tôi kính gửi đến
anh Việt, chị Kim Hà
và
quý anh chị em trong chương trình Giờ
Của Mẹ cùng các vị Ân Nhân
MỘT
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
MỘT
NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CỦA
THIÊN CHÚA & MẸ MARIA.
Hôm
nay ngày 13 tháng 2 năm 1015, Một ngày
hội ngộ thật xúc động, các
em khuyết tật sung sướng, người già
neo đơn rơi lệ vì chưa bao giờ
họ cảm nhận được tình thương
của anh chị đồng loại vượt
không gian và thời gian để đến
với họ qua từng cân gạo, qua từng
chiếc áo, qua từ tấm bánh chưng
cổ truyền, nhất là những người
nghèo lương dân họ chưa bao giờ
được ưu ái như vậy, có
những giọt nước măt của người
già, những nụ cười hồn nhiên
của em thơ. họ cảm nhận sự hạnh
phúc được Giáo Hội Công
Giáo quan tâm, sưởi ấm tình
người trong mùa đông giá lạnh.
Kính thưa quý vị ân nhân,
chúng tôi làm được điều
gì cũng chỉ là cánh tay nối dài
của anh chị em có lòng nhân hậu,
cùng với Đức Giáo Hoàng
Francis chúng ta được tách khỏi
toàn cầu hóa cơn dịch dửng dưng,
vô cảm. "Thái độ
ích kỷ, dửng dưng này, ngày nay
có một chiều kích toàn cầu,
đến độ chúng ta có thể nói
đó là một thứ hoàn cầu
hóa sự dửng dưng. Đó là
một bất hạnh chúng ta cần đương
đầu trong tư cách là Kitô hữu.
Khi Dân Chúa trở về với tình
thương của Chúa, thì họ tìm
được những câu trả lời cho
những vấn nạn mà lịch sử luôn
đề ra cho họ. Một trong những thách
đố khẩn cấp nhất mà tôi
muốn dừng lại trong Sứ Điệp này,
chính là thách đố hoàn cầu
hóa sự dửng dưng."SĐMC
2015)
![Frame1](http://www.memaria.org/Images/upload/thutin/TongKetChienDichPhatGap.2015 (1).gif)
Chiến
dịch “Bánh Chưng Cho Người Nghèo”
và “ Chiến Dịch Chăn Ấm cho người
cùi”, vừa hoàn tất tốt đẹp,
quý vị đã đem niềm vui sướng
đến cho nhiều người nghèo khổ
và neo đơn, chúng tôi không thể
nói hết được niềm sung sướng
của họ, đúng như lời Thánh
Phaolô đã nói: “Cho thì có
phúc hơn là nhận”. (CVTĐ: 20,
35).
![Frame2](http://www.memaria.org/Images/upload/thutin/TongKetChienDichPhatGap.2015 (2).gif)
Sau
đây là báo cáo kết quả số
tiền đã nhận cho chiến dịch.
tt
|
Người
gửi
|
Số tiên
|
Tiên việt
|
Ngày tháng
|
-
|
Dieu huy (Canada)
|
120 CAN
|
2.200.000
|
14-01-2015
|
-
|
Phương Hung (Canada)Qua tài
khoản
|
|
1.800.000
|
14-01-2015
|
-
|
Tuyết (Canada)
|
|
200.000
|
14-01-2015
|
-
|
Trần Đức Công
|
|
1.000.000
|
14-01-2015
|
-
|
Dinh Minh Quang
|
|
2.000.000
|
15-01-2015
|
-
|
Ông Bà Bảy ÚC qua Lan
Nguyen
|
100 UC
|
1.715.000
|
15-01-2015
|
-
|
Diệu Thuy USA
|
700 USD
|
14.000.000
|
15-01-2015
|
-
|
Ân nhân Hà Lan (xin dấu
tên)
|
|
5.000.000
|
19-01-2015
|
-
|
Một ân nhân
|
100 USD
|
2..150.000
|
19-01-2015
|
-
|
Anh Nguyễn Ngọc Tuấn (Sài
gòn)
|
|
500.000
|
14-01-2015
|
-
|
Các ân nhân Hà Lan
dấu tên
|
500 EUR
|
13.000.000
|
21-01-2015
|
-
|
Cô Loan
|
|
2.000.000
|
22-01-2015
|
-
|
Cô Nguyễn thị Thanh Nga
|
|
1.000.000
|
22-01-2015
|
-
|
Việt Hùng CVK66 qua Nguyễn
Đức Công
|
|
1.000.000
|
26-01-2015
|
-
|
Nguyễn Thị Kim Phượng
(qua TK)
|
|
5.000.000
|
29-01-2015
|
-
|
Phạm Phương Huy CVK 69 (qua
TK)
|
|
1.000.000
|
30-01-2015
|
-
|
Môt ân nhân Sài gòn
(dấu tên)
|
|
1.000.000
|
03-02-2015
|
-
|
Vô Danh
|
|
6.000.000
|
05-02-2015
|
-
|
Nguyen Thu Hằng
|
|
1.000.000
|
05-02-2015
|
|
|
|
61.565.000
|
|
Số tiền được
dùng như sau:
1.000
cái bánh chưng = 15.000.000
5 tấn
gạo 10.000.000 x 5 = 50.000.000
200
bao áo quần cũ.
Riêng
các em khuyết tật thì ưu tiên
hơn: một chiếc chăn mới, chiếc áo
lạnh mới và những chíếc bao “lì
xì” trong đó có 50.000$.
Sau hết chúng tôi đại diện cho
người nghèo và các em khuyết
tật, gửi đến các nhà hảo
tâm lời chân thành cảm ơn.
Xin Chúa trả công vô cùng bội
hậu cho những kẻ đã làm phúc
cho chúng con.
Kinh chúc Quí vị
Một năm mới an khang -
thịnh vượng.
Hẹn
gặp
lại mùa xuân
sau.
Linh
mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
|