CN 2779: MỘT GIA ĐÌNH ĐAU KHỔ
Trong ngày 5/2/2015, tôi nhận được tất cả là 6 cú phone của cô Maria, một người quen. Tôi không hiểu tại sao mà cô ta cứ chọn tôi, gọi điện thoại và kể lể chuyện xấu của gia đình. Cô ta nói huyên thuyên mà không bao giờ chịu lắng nghe những lời khuyên của tôi để đọc kinh và cầu nguyện xin ơn Thánh của Chúa cho đời bớt căng thẳng và đau khổ.
Sáng hôm 5/2, cô ta gọi tôi rất sớm và nói rằng ba của cô ngủ suốt 2 ngày mà không dậy ăn uống hay sinh hoạt gì cả. Cô nghi rằng ba cô có thể chết rồi.
Tôi bèn bảo cô hãy gọi điện thoại cho người nhà đến. Nếu không thì gọi cấp cứu 911. Trong lúc cô ta cứ nói mãi thì tôi khuyên cô hãy đọc kinh và cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho ba của cô. Rồi trong lúc tôi cầu nguyện cho ba cô thì cô kêu lại và nói rằng gia đình đã đánh thức ông và ông tỉnh lại.
Đây là một gia đình rất đau khổ mà nguyên nhân là do cô con gái hỗn hào, láo xược này như tôi đã có dịp kể trước đây.
Mẹ của cô Maria bì bị bịnh nhiều nên đã phải xin vào một viên dưỡng lão để được có người săn sóc. Trước khi đi, bà gọi cho tôi và gửi gấm con gái bà. Bà xin tôi cầu nguyện cho linh hồn con của bà là cô Maria. Bà còn xin tôi hãy cầu nguyện với Chúa cho phép bà được chết sớm vì bà quá sức đau khổ.
Còn ba của cô Maria là ông Vincente thì mất ngủ và mắc bịnh tâm thần. Suốt ngày ông cứ la hét, đập đầu vào tường, và hai tay ông cứ đánh vào mặt ông. Từ khi bà vợ vào viện dưỡng lão thì ông cơn bịnh càng tăng thêm. Theo lời cô Maria kể thì ông cứ vào phòng của cô vào buổi khuya để tìm thuốc ngủ mà uống vì ông không thể ngủ được.
Khi tìm thuốc không thấy thì ông chửi con gái thậm tệ. Cách đây một thời gian, cô Maria đã gọi điện thoại báo cáo cho cảnh sát và họ đã đưa ông bố đi một bịnh viện tâm thần nhưng chỉ vài hôm thì họ lại đưa ông trở về nhà.
Cô Maria thì lúc này bị nhiều bịnh, nhất là bịnh trầm cảm. Cô thường bị té xỉu giữa đường. Lòng cô luôn chất đầy hận thù và sự dữ. Cô không bao giờ nói tốt về gia đình mà luôn nói xấu họ trước những người quen. Cô gây gổ với linh mục quản xứ, và đánh vị linh mục nữa. Người trong nhà thờ gọi cảnh sát để còng tay cô nhưng rồi khi biết cô không bình thường nên họ không bắt cô.
Thật là bất hạnh cho gia đình cô. Thật là đau khổ khi mỗi ngày tôi phải nghe đi, nghe lại những câu chuyện xấu, lại còn phải đối thoại với một người đầy hận thù và ghen ghét vì cô luôn tố cáo những người trong gia đình. Đã nhiều lần tôi bảo cô rằng đừng gọi nữa vì những chuyện ấy làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi khuyên cô rằng:
“Cô không phải là người có chức thánh như các linh mục nên không dâng Thánh Lễ cho con được. Cô chỉ có thể cầu nguyện và dâng gia đình con lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Con cần phải cầu nguyện nhiều và xin Máu Thánh Chúa Giêsu che chở cho gia đình con. Nếu con không tập yêu thương và tha thứ, nếu con luôn giữ hận thù và cay đắng thì cuộc sống trên trần gian của con đã là hỏa ngục rồi. Khi con chết, con cũng sẽ vào hỏa ngục vì Thiên Chúa là tình yêu tinh tuyền còn mà quỷ là hận thù và chết chóc. Thiên Đàng không có chỗ cho những người hận thù và không tha thứ, lại càng không có chỗ cho những người bất hiếu và không chịu cầu nguyện.”
Dường như những lời khuyên nặng nhẹ của tôi không ảnh hưởng gì đối với cô Maria. Thay vì dùng thì giờ để cầu nguyện và chăm sóc cho cha mẹ thì cô dùng thì giờ quấy nhiều các linh mục, các nữ tu và những người nào mà cô nghĩ rằng họ có thể cầu nguyện cho cô. Xin quý vị thương xót và cầu nguyện cho gia đình khốn khổ này.
Kim Hà 6/2/2015
|