CN 2775: CẢM TẠ CHÚA CỨU CON CỦA CON
Sau đây là lời cảm nghiệm của bà Maria Philomena:
"Trong tháng 1 năm 2015 có hai biến cố đặc biệt xẩy ra và đó là những ơn lành đặc biệt mà Chúa đã ban cho gia đình tôi và gia đình bạn tôi.
1. CHÚA CỨU CON DÂU TÔI:
Con dâu tôi là Cô Hương có một tiệm làm móng tay đã từ lâu. Cách đây vài tuần, trong lúc Hương đang làm móng tay cho một bà khách thì bỗng dưng Hương ngước mắt nhìn ra phía trước cửa tiệm. Ngay lúc ấy, một chiếc xe vận tải lao thẳng vào cửa tiệm của Hương.
Theo phản ứng tự nhiên, Hương bỏ chạy nên thoát chết, còn bà khách vì quay lưng lại phía trước nên không thấy tai nạn và không kịp tránh và bà bị xe ấy đụng phải. Hiện nay bà khách đang nằm bịnh viện. Người lái xe gây tai nạn là một người đàn ông già.
Tôi tạ ơn Chúa đã cứu con dâu tôi. Tôi cũng tạ ơn Đức Mẹ Maria, các thánh và các đẳng linh hồn cầu bầu cho gia đình tôi được an toàn và bình an.
2. CHẾT NHƯNG SỐNG LẠI ĐỂ NHẬN CÁC BÍ TÍCH:
Một người trước đây đã làm công cho cửa tiệm của con gái tôi mới ngoài 50 tuổi nhưng anh ta bị stroke và chết ngay. Khi gia đình anh báo tin thì tôi quỳ xuống khẩn cầu với Chúa cho phép anh tỉnh lại để được lãnh nhận những Bí Tích cuối cùng hầu làm hành trang đến gặp gỡ Chúa.
Thế rồi Chúa nhậm lời tôi. Bỗng dưng anh ta sống lại đủ giờ để xin vị linh mục ban các phép Bí Tích cuối cùng. Cha vừa chấm dứt các nghi thức thì anh lại chết ngay. Gia đình anh không có tiền để xin lễ an táng và chôn cất anh. Họ định hỏa thiêu xác anh và đem tro rải ra biển.
Thấy hoàn cảnh bi đát của gia đình họ nên đại gia đình tôi đã đóng góp tiền lo Thánh Lễ cho anh và mua một hộc ở nơi nghĩa điạ Chúa Chiên Lành để cho tro của anh được đặt tại đó.
Như thế linh hồn anh cũng được an ủi vì được hưởng những lời cầu nguyện và những Thánh Lễ mà các linh mục dâng vào tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các linh hồn.
Trước hai biến cố vừa xẩy ra, tôi cảm thấy cuộc sống con người thật là mong manh, ngắn ngủi và phù du. Thế mà người ta vẫn bon chen, ganh đua, ích kỷ và sống vội vã như không có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ."
Tạ ơn Chúa, một lời cầu nguyện của người thánh thiện đã cứu linh hồn của người chết. Chôn xác kẻ chết là một việc làm rất đẹp lòng Chúa!
Kim Hà 2/2/2015
|