CN 2751: HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT THEO GÓT CHÂN CÁC BẬC TRUYỀN GIÁO DÒNG TÊN (1) (Với ĐGM Nguyễn Năng ở Phát Diệm) Phải nói đây là một cuộc hành hương lịch sử do Dòng Tên tổ chức, kỷ niệm 400 các giáo sĩ của Dòng Tên đến truyền giáo tại VN. Ngày 18/1/1615, giáo sĩ Alexandre De Rhodes đặt chân đến vùng Đàng Ngoài, nước Việt
Nhóm hành hương mà Dòng Tên dành cho Việt Kiều từ khắp nơi trên thế giới được tổ chức từ tối ngày 6/1/2015 cho đến ngày 18/1/2015. Sau đó có thêm 3 ngày để mọi người chọn đi thêm hay tạm ngừng.
Nhóm gồm có 4 chuyến xe bus, có khoảng 176 người, hai xe gồm Việt Kiều từ Mỹ, một xe gồm Việt Kiều từ Âu Châu và một xe gồm Việt Kiều từ Úc Châu. Ngoài ra còn có một số người Việt trong nước cùng đi để giúp đỡ trong ban tổ chức.
Chúng tôi khởi sự đi từ Hà Nội vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2015, nhóm bắt đầu cuộc hành hương bằng một Thánh Lễ ở nhà thờ vùng Ngọc Mạn, ngoại ô Hà Nội, vì nơi này là do các linh mục Dòng Tên phụ trách. Sau đó mọi người đi thăm chùa Trấn Quốc, và đi phố tự do.
Ngày 8/1/2015, cả đoàn đi thăm Vịnh Hạ Long. Trời u ám. Sau đó doàn ghé đến giáo phận Phát Diệm để ăn tối và ngủ lại đêm.
Sáng hôm 9/1/2015, nhóm được tham dự Thánh Lễ tại ngôi nhà thờ Đá Chính Tòa. Sau đó, nhóm được một vị nữ tu dắt đi để tham qua về lịch sử của ngôi nhà thờ Đá, một kỳ công tuyệt diệu của cụ linh mục Sáu Lục. Bên cạnh ngôi nhà thờ Đá đẹp và đồ sộ là một ngôi nhà nguyện cũ kỹ và thô sơ. Nơi đây luôn có những buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chỉ mới trong vòng một năm mà khuôn viên nhà thờ đã thay đổi nhanh chóng. Tháng 11 năm 2013, khi chúng tôi đến thăm thì bên cạnh nhà thờ còn là dẫy nhà vệ sinh và những bãi cỏ dơ bẩn mà người ta dùng để giữ xe. Đầu năm 2015 thì đã có những dãy nhà khang trang dùng làm trung tâm hành hương và một khu nhà mới do cha xứ Khuê vừa hoàn thành.
Trong lúc mọi người đi tham quan nhà thờ Đá thì một nhóm nhỏ chúng tôi đến thăm quý Sr. Dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương. Cũng nhờ sự giúp đỡ và huy động của LM Nguyễn Văn Tuyên và bà con Việt Kiều ở hải ngoại mà quý Sr nay có một ngôi nhà nguyện rất đẹp. Cảnh bài trí các ngôi vườn rất mỹ thuật.
Trong lúc phái đoàn hành hương ở đó, quý Sr và quý Thầy đã chăm sóc cơm nước cho chúng tôi cách tận tình. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc phúc cho quý cha, quý Sr và quý thầy đã chăm sóc cho chúng con.
Buổi chiều, khi phái đoàn đi thăm thắng cảnh Trường An thì chúng tôi đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Fatima trong Nhà thờ Chánh Tòa vì Thánh tượng của Mẹ rất linh thiêng. Xong chúng tôi đi sang dự một Giờ Thánh chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc 5 giờ chiều hôm ấy, chúng tôi được tham dự một Thánh Lễ nữa ở nhà thờ Chánh Tòa.
Tối hôm ấy, chúng tôi lại được ở lại giáo phận Phát Diệm, đến ngồi nói chuyện với quý Sr. Dòng MTG Lưu Phương và nghe các Sr kể chuyện. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có cơ hội gặp gỡ nhau và cho nhau nụ cười và tình thân ái của các con cái Chúa.
Kim Hà
26/1/2015
|