CHIẾN DỊCH MÙA GIÁNG SINH 2014 & NĂM MỚI
2015
GIÚP CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO
TẠI GIÁO XỨ LỘC MỸ + TRẠI PHUNG
QUỲNH LẬP
(sẽ
chấm dứt vào 14 tháng 2 năm 2015 trước Tết nguyên đán)
Nghệ An ngày
21-12-2014
Thưa các
ân nhân và
thân nhân,
Vào mỗi mùa đông
khi thời tiết miền bắc giá lạnh
như cắt không còn là
se lạnh nữa. mọi người lương cũng như giáo chuẩn
bị đón Chúa Hài Nhi
Giêsu. Trong niềm vui đó, chúng ta không quên
những kẻ khốn cùng đau yếu, già nua, mồ
côi, phong cùi kém mở
mang, luôn luôn bị bỏ
rơi trên vùng đất cày lên sỏi
đá miền trung, gió lạnh
và nắng lào này.
Tại giáo
xứ Lộc Mỹ. Các xơ
St. Paul cùng cha quản
xứ ban tình thương băng rừng, vượt suối, lên non, xuống đèo để tìm giúp những người xấu số này.
Chúng tôi
cùng quý xơ St. Paul phát động chIến dịch “CHÉN CƠM GIANG SINH - KHÁM CHỮA
BỆNH & PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ” hơn
600 bệnh nhân nghèo, neo đơn, bệnh tật đau yếu, già nua, mồ
côi, phong cùi. Anh chị
em đã cùng chúng tôi
nối vòng tay lớn, mở rộng lòng từ tâm
giúp những anh em kém
may mắn hơn chúng ta với
chủ đề Vì ”Xưa Ta đói, các con đã cho Ta ăn,Ta khát, các con đã
cho Ta uống,Ta trần truồng các con đã cho Ta mặc... ” (Mt
25,40.)
SHAPE
\* MERGEFORMAT
< >
Anh chị em
và Quý Ân Nhân thân
mến,
Tin Mừng Yêu Thương của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có con tim
quảng đại,
biết sống hiệp thông và quan tâm
đến tha nhân, khích lệ
lẫn nhau trong việc thực thi đức bác ái, làm việc
lành và cùng
nhau tiến bước trên con đường thánh thiện. Vì thế không có gì chứng
tỏ tình yêu của chúng
ta đối với Chúa Giêsu một cách cụ thể
hữu hiệu hơn việc hăng say thực thi giáo huấn
của Người : “Những gì các con làm
cho một trong những anh chị em
bé nhỏ nhất của Ta, là các con đã làm làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25, 40).
Nhờ lòng hảo tâm của anh
chị em mà cùng chính
ngày hôm nay chúng tôi cùng
các xơ dòng Mến Thánh Giá Vinh
và anh chị
em sinh viên
phát 200 phần quà cho các
bệnh nhân Phong Cùi và
tổ chức cho trại Phong Quỳnh Lập một ngày đầy hưng thú, vui chơi hội
chợ giáng sinh, bắt thăm những phần quà giá trị, phần gạo 10 kg cho mỗi người
phần tiền 50.000
VNĐ để chi tiêu
trong ngày đại lễ Giáng Sinh. Bà
Nguyễn Thị Đoan 60 tuổi người cùi đã phát biểu:
“Chưa có ngày nào vui
như ngày hôm nay” và nhiều
người cùi cũng đã hân hoan như
thế.
Quý Ân Nhân thân
mến,
Đó cũng là điều Đức Thánh Cha Phanxicô liên lục
nhắn nhủ chúng ta trong
hai năm qua. Có một
ý niệm nổi bật trong các giáo huấn
của ngài đó là thăng
tiến nền văn hóa gặp
gỡ, liên đới và chia sẻ chống
lại nền văn hóa tôn
thờ tiền bạc, lợi nhuận, quyền bính, ích kỷ
xa lánh, gạt bỏ tha nhân, kể
cả giới trẻ, cách riêng những người nghèo nàn, già nua,
bệnh tật và yếu đuối
và phong cùi.
Nhãn quan của
ngài là một
thứ nhãn quan về một giáo hội mục vụ chứ không phải là một giáo hội tín lý, và nhãn quan
này sẽ xoay năng lực của Tòa Thánh từ việc đòi hỏi được tôn kính cách xa mà hướng
tới thừa
tác vụ cho người
nghèo và gắn bó với
người nghèo,
cho và với
thành phần tan nát tâm can và
thành phần lẻ loi cô độc.
Ngài đã khai triển ý tưởng này trong bức tông huấn bao gồm 288 đoạn được
gọi là "Niềm Vui của Phúc Âm" - "Evangelii Gaudium" hay "The Joy of the Gospel". Ngài viết:
"Tôi thích một Giáo Hội bị bầm dập, đớn đau và lấm lem vì đã xuống
đường, hơn
là một Giáo Hội thiếu lành mạnh bởi bị gò ép
và bám chặt lấy cái an toàn của
mình". (trích
Evangelii Gaudium)
Giáo huấn này
của Chúa và của Đức
Thánh Cha chúng ta đã cố
gắng sống vào mỗi Mùa
Vọng và mùa Giáng Sinh
từ nhiều năm qua anh chị em và
các ân nhân
đã trợ giúp các người
nghèo trong cuộc sống, đi đến các mục đích
như sau:
1- Trợ
giúp bệnh nhân phong cùi
2- Chăm sóc sức khỏe cho dân nghèo. (khám chữa bệnh, phát thốc miễn phí.)
3- Trợ
giúp giáo dục cho các
học sinh nghèo theo
đuổi ơn gọi tu trì.
4- Trợ
giúp các em cô nhi & khuyết tật
Nhưng ngày gần
đay có qua anh Vũ Thanh
Phương:
Chị Lụa : 200 EUR
Chị Thắng : 1000 EUR
Cô Oanh, chú
Trinh: 200 EUR
Bà Tân : 60 EUR
Một Ân nhân : 40
EUR
Kieu Pham USA : 100 USD
TỔNG CỘNG : 46.600.000 VNĐ
Cô Hằng và
các ân nhân
ở Hà Lan
16.000.000 VNĐ
Cô Mỹ Lệ
: 3.000.000 VNĐ
Và nhiều ân nhân khác
mà họ không muốn tôi nêu tên
vì khiêm tốn.
Quý Ân Nhân thân
mến,
Đại diện cho
các anh chị
em nghèo túng và bệnh
tật, cùi hủi, xin chân thành cám
ơn lòng quảng đại của Quý Ân Nhân.
Xin kính chúc
mọi người một lễ Giáng Sinh 2014 tươi vui và Năm Mới
2015 khang an, thịnh vượng & tràn đầy ơn thánh Chúa, là
Đấng thưởng
công bội hậu cho mọi
cử chỉ bác ái và
việc lành phúc đức của anh chị
em.
Raphael Trần Xuân Nhàn.
Linh mục của người nghèo.
|