CN 2709: ĂN CHAY GIẢI THOÁT (4)
Nguồn: The Hidden Power of Prayer and Fasting
Sách Tiên Tri Isaiah chương 58 là một trong những chương hay nhất của Thánh Kinh khi nói về ăn chay. Có ít nhất là 12 ơn lành mà Chúa ban cho những ai chọn cách ăn chay mà Chúa muốn:
1. Được ơn mạc khải. 2. Được chữa lành và sống sung mãn. 3. Công chính. 4. Có sự hiện diện của vinh quang Thiên Chúa. 5. Lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. 6. Chúa tiếp tục hướng dẫn. 7. Chúa hài lòng. 8. Được bồi bổ tâm linh. 9. Ơn sức mạnh. 10. Bền bỉ làm việc như dòng suối tuôn chẩy. 11. Có thêm con cháu và họ được chúc lành mạnh mẽ. 12. Phục hồi sức mạnh.
Những ai muốn cầu nguyện hay đặt tay cho người khác để xin ơn chữa lành của Chúa thì cần phải ăn chay và cầu nguyện trong khi thi hành mục vụ chữa lành này. Nếu họ thành tâm thực hành hai điều ăn chay và cầu nguyện thì họ nhận được ơn chữa lành siêu nhiên từ Chúa ngay.
Đồng thời những ai muốn nhận được ơn chữa lành thì cũng phải ăn chay cầu nguyện trước đó. Họ có thể uống nước trái cây hay ăn trái cây, rau trái và xà lách. Khi ăn chay thì Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và sự hiện diện của Chúa. Sau đây là cảm nghiệm của tác giả Mahesh Chavda:
“Môt hôm tôi nhận được cú phôn của hai người bạn cũng là nhà truyền giáo. Họ xin tôi đến tiếp cứu họ vì họ bị một thanh nhiên đồng tính đến quấy rầy mà họ không biết phải ứng xử ra sao. Tôi bảo họ hãy nhân danh Chúa Giêsu mà trừ tà cho người ấy nhưng họ tha thiết mời tôi đến giúp vì theo họ thì tôi có thẩm quyền chữa lành hơn họ.
Họ dặn tôi hãy vào nhà theo lối cửa sau. Khi tôi đến nhà thì thấy hai người bạn đang trốn trong một phòng chứa chổi quét nhà. Họ chỉ tay ra phía trước và nói:
"Anh ta ở ngoài kia kìa!”
Khi tôi đối diện với người thanh niên kia thì tôi cảm thấy ngay sự hiện diện của bóng tối. Ma quỷ ở trong linh hồn anh ấy. Tôi cảm thấy có một con quỷ hung dữ ở trong anh ta. Hắn to tiếng nạt nộ tôi:
“Mày đến rồi à? Tới đây ngay! Tao muốn làm bạn với mày.”
Tôi bèn nói với hắn trong quyền năng của Chúa Thánh Thần:
“Mày muốn làm bạn với tao à? Mày có biết Thánh Kinh nói gì không? “Nếu con bước trong ánh sáng vì Chúa là ánh sáng thì các con sẽ làm bạn với nhau và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô sẽ thanh tẩy tất cả chúng ta khỏi mọi tội lỗi.”
“Này ma quỷ, mày nói đi! Lạy Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.”
Nó bèn rú lên. Tôi nói tiếp:
“Này ma quỷ, nói đi, nói: ‘Lạy Máu Thánh Chúa Giêsu’ ngay bây giờ, mau lên!”
Tức thì, người đàn ông trước mắt tôi bắt đầu uốn éo, vặn người và tôi có thể nghe được tiếng xương cốt của anh ta bị vặn lại và kêu răng rắc. Rồi nơi xương mắt cá chân của anh ta bắt đầu bị vặn vẹo đến cong queo. Anh ta rớt xuống nền nhà và rú rít. Tôi nói tiếp:
“Ngừng ngay lại, hãy nói:' Lạy Máu Thánh Chúa Giêsu’ Nói ngay bây giờ!”
Cuối cùng anh ta nói lấp bấp: “Máu.Máu…”
Rồi anh ta im bặt và đó là lúc con quỷ xuất ra và la lớn.
Khoảng 6 năm sau, tôi có dịp ghé lại vùng ấy. Bỗng dưng có một người đàn ông đến gõ cửa khách sạn nơi tôi ở. Tôi nhớ ra khuôn mặt của anh lúc anh ta nằm trên sàn nhà và nhớ lại hình ảnh hai nhà truyền giáo trốn trong phòng đựng chổi quét nhà. Lần này anh ta vui vẻ khoe:
“Chào anh Chavda, tôi muốn giới thiệu với anh một người đặc biệt.”
Thế rồi anh ta bước ra ngoài và mời một phụ nữ trẻ bước vào. Anh ta tiếp tục nói:
“Chúng tôi đã lập gia đình được 5 năm, và tôi muốn anh biết rằng từ khi anh cầu nguyện cho tôi vào ngày hôim ấy, tôi được Chúa giải thoát khỏi ao ước đồng tính luyến ái.”
Tạ ơn Thiên Chúa vì chính Chúa Giêsu là Đấng Giải Thoát vĩ đại nhất!
Kim Hà 13/12/2014
|