MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2692: Cảm Nghiệm Người Trẻ, Hành Hương Ba Lan Và Medu (17)
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 12-2014

CN 2692: CẢM NGHIỆM NGƯỜI TRẺ, HÀNH HƯƠNG BA LAN VÀ MEDU (17)

Ngày 5 (30/10/2014)

Trong những ngày ở BaLan, đây là ngày nắng ấm áp và đẹp nhất mà đoàn chúng tôi được trải nghiệm.

8:00 giờ sáng cả đoàn rời khách sạn, chúng tôi đến viếng đền thờ Đức Mẹ Fatima là nơi giáo dân Ba Lan đặc biệt là giáo dân địa phương đã tích cực quyên góp, xây cất để tạ ơn Đức Mẹ che chở gìn giữ cứu sống Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II khi ngài bị ám sát năm 1981. Đoàn chúng tôi được dâng thánh lễ ở nhà nguyện nhỏ phía sau ngôi nhà thờ chính.

Nhà thờ Đức Mẹ Fatima nằm ở vùng cao nguyên Zakopane. Trước và sau ngôi nhà thờ được bao bọc bởi những rặng núi hùng vĩ và rừng thông già. Một cảnh sắc đẹp đẽ không kém phần thơ mộng.Tôi nhận thấy kiểu kiến trúc nhà cửa ở nơi này không khác gì kiểu kiến trúc nhà sàn với mái nhọn ở cao nguyên Đà Lạt Việt Nam. Tôi tự hỏi ở 2 quốc gia khác xa cách nhau, tại sao lại có kiểu kiến trúc giống nhau đến như vậy?

Cung thánh bên trong ngôi nhà thờ lớn rất đẹp. Tôi cảm nhận được những nhà thờ nơi chúng tôi đến thăm viếng ở BaLan đều dùng 2 màu xanh và vàng kim nhũ trên gian cung thánh. Điểm đặt biệt này cho tôi cảm nghiệm và giúp tôi hiểu rõ hơn về điều anh Richard giải thích trước đây.

Sau Thánh lễ chúng tôi đến viếng quê hương của Thánh Giáo Hoàng John Paul II- Wadowice.

Thành phố Wadowice nhỏ nhưng lại có một ngôi thánh đường thật lớn và một viện bảo tàng lớn không thua kém gì ngôi thánh đường. Bên ngoài ngôi thánh đường có một ảnh tượng Thánh Giáo Hoàng John Paul II bằng đồng đen thật to. Chung quanh ảnh tượng thánh của ngài hoa thật nhiều đủ màu sắc. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của thánh Giáo Hoàng đối với người dân BaLan rất quan trọng.

Tất cả những ngôi thánh đường mà đoàn chúng tôi được đến thăm viếng, bất cứ ngôi thánh đường nào cũng có ảnh tượng của ngài. Cả ngay nguyện đường trong mỏ muối cũng có ảnh tượng của ngài (bằng muối). Hình ảnh của Ngài là niềm tự hào cho cả dân tộc BaLan.

Tất cả những điều này cho tôi cảm nghiệm được ngài là người rất thân thương với tất cả mọi người. Ngay cả khi nhắc đến tên ngài, trên gương mặt và đôi mắt của những người làm việc ở viện bảo tàng, và cả soeur Caroline(?) cũng ánh lên niềm tự hào hạnh phúc.

Chúng tôi được tham quan ngôi nhà mà gia đình Thánh Giáo Hoàng John Paull II đã từng sinh sống cũng là nơi ngài được sinh ra mà nay đã trở thành một phần quan trọng trong khuôn viên của viện bảo tàng vì nó còn giữ lại tất cả những vật dụng, di vật của cha mẹ ngài, bút tích của ngài qua những lá thư ngài viết gởi thân nhân, bạn hữu, tín hữu hay kể cả các phiếu điểm, học bạ, từ thời tiểu học đến đại học của ngài..vv và vv...

Bằng những phương tiện kỹ thuật phim ảnh tối tân nhất, tất cả những gì liên quan đến ngài đều được lưu trữ để thành những thước phim quý báu, vô giá đưa chúng tôi theo chân ngài quay trở về thời niên thiếu ở Wadowice. Rồi sau đó cùng với ngài từng bước hành trình xuyên suốt cuộc đời từ sinh viên đến linh mục, giám mục, hồng y, giáo hoàng và kết thúc là ngày cả giáo hội hoàn vũ chịu tang khi ngài qua đời. Những câu chuyện về ngài vừa thú vị vừa như có phần tiên báo cũng như kết thúc về cuộc đời của ngài mà tôi rất thích đó là :

1. Trong dịp chịu Rước Lễ lần Đầu của ngài, mẹ ngài đã không có đủ tiền để mua cho ngài đôi giầy. Đến khi có đủ tiền, thì tiệm giầy đã bán hết giầy của con trai chỉ còn lại giầy con gái. Thế là mẹ ngài đành phải mua về và khi nhìn thấy ngài đã không nói gì cũng không tỏ vẻ hờn giận mà lặng lẽ vào phòng và mang vào. Đôi giầy này hiện nay vẫn còn được lưu trữ trong viện bảo tàng cùng tấm hình chụp cậu bé Karol Wojtyla với cậu bạn nhỏ trong bộ đồng phục trắng ngày Rước lễ Lần đầu nhưng dưới chân thì: người bạn của cậu với đôi giầy con trai, còn cậu bé Karol lại mang giầy có vớ của con gái.

2. Trong một lần tham dự thánh lễ hành hương ở Kalwaria vùng Zebrzydowska, bố của ngài đã dẫn ngài đến đứng dưới chân ảnh tượng Đức Mẹ cầu nguyện và dâng ngài cho Đức Mẹ (ảnh tượng Đức Mẹ bồng CHÚA Jesus với triều thiên trên đầu và cây trượng(?) trong tay) bỗng nhiên cây trượng trên tay Đức Mẹ rớt xuống rơi trúng đầu của cậu bé Karol Wojtyla. Cậu bé đã nhặt lên và đặt lại vào tay Đức Mẹ. Nhưng lúc đó không ai trong gia đình cậu cũng như chính cậu bé và những người xung quanh lại ngờ được đó là điềm báo từ thiên đàng và Đức Mẹ đã tỏ lộ cho mọi người.

3. Ngày 8 tháng 4 Năm 2005, khi cái ngày trọng thể cả giáo hội hoàn vũ đang cử hành tang lễ cho Đức Giáo Hoàng đáng kính John Paul II tại quảng trường Thánh Phêro ở Vatican, thì tự nhiên có một trận gió thật lớn thổi đến làm bay cả nón và áo của các đức Hồng y đang hiện diện có mặt tại đó. Các ngài phải dùng một tay che mặt, một tay giữ cho áo choàng và nón không bị bay ngược. Cơn gió lạ và mạnh này đã thổi từng trang sách Thánh Kinh lớn mà đức Hồng Y Joseph Ratzinger (Đức thánh cha Bennedict XVI) đang chủ sự thánh lễ đang đọc (hay là cuốn sách viết tóm lược về cuộc đời của đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (?) ). Cơn gió lạ này đã thổi và lật từng trang sách để rồi sau đó là cả bìa cuối cùng của cuốn sách như là có bàn tay người đưa ra cầm sách đóng gập lại vậy - dấu hiệu kết thúc cuộc đời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II một cách kỳ diệu. Đồng thời trong lúc cơn gió lạ này xuất hiện thì lại có rất nhiều chim bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời ở quảng trường thánh Phêro đặt biệt là ở phía trên không tru
ng nơi gian cung thánh đang cử hành thánh lễ. Mọi người đều tin đó là do bàn tay Thiên CHÚA và Chúa Thánh Thần đã làm việc này.

4. Gian phòng cuối cùng trong viện bảo tàng được thiết kế rất đặt biệt. Trần nhà phía trên ngoài cửa đi vào là hình ảnh của những dải lụa đỏ được thổi tung bay có lúc giống như những ngọn lửa. Bằng kỹ thuật máy móc vi tính hiện đại tạo cho tôi (bạn) cảm giác đang đi vào một nơi thần thoại huyền bí nào đó. Trong cùng gian phòng không có gì đáng chú ý ngoại trừ hàng ngàn lá thư khấn viết tay bằng tất cả những ngôn ngữ trên thế giới được dán đầy hai bên vách. Chúng tôi đọc được một số thư viết tay khấn xin ơn, tạ ơn bằng tiếng Việt.Thế nhưng khi anh hướng dẫn viên của viện bảo tàng bảo chúng tôi ngước nhìn lên trần nhà chính giữa gian phòng - hình ảnh một cuốn sách (thánh kinh) màu đỏ thật to hiện ra. Từng trang của cuốn thánh kinh đang được lật cho đến trang cuối cùng và sách được đóng lại. Sau đó là hình ảnh Chúa Thánh Thần - biểu tượng bồ câu trắng giang rộng đôi cánh trên đầu chúng tôi như đang chúc phúc lành cho chúng tôi vậy. Cuối cùng, anh bảo chúng tôi nhìn ngược ra phía cửa, WOW, OH... hình ảnh một Thánh Giá màu trắng thật lớn ngay cửa nơi chúng tôi đi vào đã được tạo nên từ những dải lụa đỏ bay lượn phía trên và chúng tôi lại sẽ đi ra từ đó.

Technology, kỹ thuật vi tính chắc chắn là không có gì đặt biệt để lạm bàn. Nhưng điều cho tôi suy nghĩ và đánh động nhất khi nhìn thấy hình ảnh này đó là cuộc đời của tôi, của bạn và của tất cả mọi người đã được gắn kết mật thiết với cuộc khổ nạn của CHÚA Jesus. Tôi được bước ra từ CHÚA và sẽ trở về lại với CHÚA. Còn bạn, bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn có dịp hành hương, đến thăm nơi đó và được nhìn thấy những gì như tôi đã được nhìn thấy.

Chặng thăm viếng cuối cùng trong ngày của chúng tôi là tu viện dòng Bernadine. Chúng tôi đến được tu viện này cũng là lúc nhà thờ của tu viện đang có thánh lễ. 15 phút tham quan thăm viếng ngôi thánh đường trong thinh lặng không đủ cho tôi quan sát được rõ ràng vì lời kinh tiếng hát của thánh lễ đang vang lên tôi không thể làm chia trí mọi người. Tôi tranh thủ xưng tội sau đó cầu nguyện tạ ơn. Trước khi ra về, tôi kịp nhận ra nhà thờ này có những cánh cửa gỗ rất dầy, rất nặng, và rất cổ xưa. Và các tòa giải tội có thể còn xưa hơn các tòa giải tội ở đền thánh Phêro ở Vatican.

Tạ ơn CHÚA. Tạ ơn Đức Mẹ đã ban muôn hồng ân và chúc phúc lành cho chúng con. Amen. Alleluia.

Mai Trinh Phạm
5/12/2014
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Ngày 25/11/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (12/25/2014)
Cn 2711: Hãy Rước Mẹ Về Nhà (12/13/2014)
Cn 2710: Medjugorje Là Hồng Ân, Không Là Đe Dọa (12/13/2014)
Cn 2702: Sống Với Trái Tim Chân Thật (12/10/2014)
Cn 2696: Hành Hương Ba Lan, Thăm Trại Tù Auschwitz-birkenau (18) (12/8/2014)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/11/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (12/2/2014)
Cn 2680: Đức Mẹ Medjugorje Nói Về Luyện Ngục (11/29/2014)
Cn 2676: Cảm Nghiệm Khi Ở Medjugorje (15) (11/28/2014)
Cn 2672: Chúa Ban Ơn Sau Cuộc Hành Hương Medjugorje (14) (11/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768