MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2691: Qua Mẹ Đến Với Chúa Giêsu ( J2)
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 12-2014

CN 2691: QUA MẸ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU (J2)

Cảm nghiệm của một tu sinh ở Việt nam:

Con xin chia sẻ một cảm nghiệm quí báu của con:

Con là một chủng sinh. Như bao người Công Giáo khác, ngay từ nhỏ con được gia đình dạy về Đức Mẹ Maria và Chuỗi Kinh Mân Côi. Con lần Chuỗi Kinh Mân Côi với gia đình cho đến khi con vào chương trình học của chủng viện năm 2005.
 
Đến lúc ấy thì việc lần Chuỗi Kinh Mân Côi đối với con vẫn chỉ là theo thói quen thông thường. Khoảng đầu năm 2010 con cùng với cộng đoàn Chủng viện đi thăm một giáo xứ trong giáo phận. Cha Phó của giáo xứ chỉ vào tượng ảnh của Đức Mẹ Maria trong nhà thờ của giáo xứ và nói với chúng con rằng:

"Sau này khi anh em đã trở thành Linh mục thì anh em sẽ cảm nhận được một điều là nếu không có lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt qua việc lần Chuỗi Kinh Mân Côi, thì anh em sẽ không rao giảng Phúc Âm cho ai được.”

Lời nói này của Cha làm con thật sự chú ý vì con luôn nghĩ rằng con luôn có thể cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu mà không cần thông qua Mẹ Maria. Vì lý do này mà con cứ đi theo Cha Phó để hỏi tại sao Ngài lại nói như vậy? Nhưng Cha không trả lời con mà chỉ nói rằng rồi sau này con sẽ biết.

Mùa hè năm 2012, con đến thăm một Linh mục, mà trong mắt của con và nhiều người thì ngài rất tốt, ngài đang ở nhà Hưu Dưỡng linh mục của giáo phận Cần Thơ. Ngài nói với con rằng nếu như con ao ước được trở thành một linh mục thánh thiện thì con phải có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt, nhất là qua việc lần Chuỗi Kinh Mân Côi.

Ngài còn nói với con rằng tất cả các Thánh đã nên Thánh là nhờ họ đã có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt qua việc lần Chuỗi Kinh Mân Côi: Từ Thánh Gioan Maria Vianey, Thánh Faustina, Thánh Pio Năm Dấu, Chân Phước Teresa Calcutta, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II...

Lời khuyên này đánh động con rất nhiều. Con nhớ lại lời nói của một Cha Phó đã nói những điều tương tự như  vậy từ hai năm trước. Con bắt đầu đọc quyển sách 100 câu chuyện Mân Côi về những sự can thiệp lạ lùng của Đức Mẹ Maria cho những ai có lòng sùng kính Mẹ qua Chuỗi Kinh Mân Côi.

Con đọc về cuộc đời của các Thánh. Các Ngài khác nhau và nên Thánh theo cách khác nhau. Nhưng ở các ngài đều có một điểm chung rất rõ ràng là: Có loòg sùng kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt qua việc lần Chuỗi Kinh Mân Côi.

Sau Chúa Giêsu thì Đức Mẹ Maria được họ dặt vào vị trí cao nhất trong cuộc sống tu đức của họ. Tất cả đều được lớn lên trong trường dạy của Đức Mẹ Maria. Vì vậy họ được trưởng thành trong sự thật và trong tình yêu dành cho Chúa Giêsu và họ cò lòng khiêm nhường thẳm sâu.

Từ đó, con bắt đầu việc sùng kính Đức Mẹ Maria. Con lần Chuỗi Kinh Mân Côi nhiều vào mọi lúc nếu có thể, con luôn mang Chuỗi Kinh Mân Côi trong người.

Rồi hoa trái thiêng liêng nẩy nở nhanh chóng, từ lòng sùng kính Đức Mẹ Maria mà con biết:

-Tôn thờ và yêu mến Chúa Giêsu mãnh liệt.
-Con yêu mến Thánh Lễ.
-Siêng năng chiêm niệm và suy gẫm Đàng Thánh Giá.
-Ước ao xưng tội thường xuyên.
-Uớc ao đức khiêm nhường.
-Yêu thương tất cả mọi người cũng là do tình yêu mến dành cho Chúa Giêsu.
-Làm và chịu đựng mọi việc vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu.
-Nhận thức rõ về sự phù vân của cuộc đời.
-Yêu mến sự khó nghèo.

Còn nhiều những hoa trái tốt lành khác mà con cảm nhận được qua việc sùng kính Đức Mẹ Maria. Không phải tự nhiên mà Chúa Giêsu trên thập giá đã trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và trao Thánh Gioan cho Mẹ. Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta hãy nhận Mẹ Maria làm Thầy để dạy cho chúng ta biết thờ phương và yêu mến Chúa Giêsu; đồng thời được lớn lên trong sự khiêm nhường thẳm sâu và giữ linh hồn trong sạch.

Với lòng sùng kính Đức Mẹ Maria cách đặc biệt qua việc lần Chuỗi Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta sẽ biết và yêu mến Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường nhiều hơn, như lòng Chúa ao ước.

Con xin kính chúc Cha và quý anh chị và quý thính giả, đọc giả một mùa Vọng đầy ơn thánh Chúa và ơn của Mẹ Maria.

Jacobe, Việt Nam
Ngày 2/12/2014


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2697: 65 Lời Chúa Hứa Ban Cho Con Cháu Ta (31-40) (12/8/2014)
Cn 2696: Hành Hương Ba Lan, Thăm Trại Tù Auschwitz-birkenau (18) (12/8/2014)
Cn 2695: 65 Lời Hứa Của Chúa Ban Cho Con Cháu Ta (21-30) (12/7/2014)
Cn 2694: 65 Lời Hứa Chúa Ban Cho Con Cháu Ta (11-20) (12/7/2014)
Cn 2693: 65 Lời Chúa Hứa Ban Cho Con Cháu Ta (1-10) (12/7/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2692: Cảm Nghiệm Người Trẻ, Hành Hương Ba Lan Và Medu (17) (12/6/2014)
Cn 2690: Nói Lời Chúc Lành Cho Con Cháu (12/6/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2689: Hát Thánh Vịnh 91 Mà Được Chúa Cứu (12/5/2014)
Cn 2688: Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh 91 Để Chúa Bảo Vệ (12/5/2014)
Cn 2687: Con Yêu Chúa Muộn Màng ( J1) (12/5/2014)
Cn 2685: Cảm Nghiệm Hành Hương Ba Lan Của Người Trẻ (16) (12/4/2014)
Cn 2686: Chúa Làm Phép Lạ Phi Thường (12/3/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768