MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Là Kẻ Chết Sao???
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 11-2014
Tôi là kẻ chết sao???

 

 

Lung Linh

Một cuộc họp bàn tròn bỏ túi cho nhóm tìm hiểu Lời Chúa trong quán café.

Chúng tôi mở đầu buổi chia sẻ bằng cách cùng xem lại bài Sách Thánh Lễ Chúa Kitô Vua. Sau đây là đoạn trích thơ thứ nhất thánh Phaolô gởi giáo đoàn Corintô, chương 15.

Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.

Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết,

thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.

Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô,

rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người.

Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha…..

Một người bỗng mở đầu bằng một câu hỏi nghe có vẻ hơi ngô ngố, thừa thãi.

Tôi là người sống hay kẻ chết.??

Thế là cả bọn được dịp cười vang rồi nhao nhao trả lời:

-         Hỏi thế mà cũng hỏi.

-         Bạn mới ở cung trăng rơi xuống hả?

-         Đang hít thở, đang nhâm nhi café khơi nguồn sáng tạo…chết thế quái nào được..

-         Tớ là huynh trưởng trong một cộng đoàn..đã từng ra Bắc vào Nam  loan báo Tin mừng ..thử hỏi tớ sống hay tớ chết???

-         Tớ còn nhớ vanh vách hàng trăm câu nổi tiếng của các Minh sư trên khắp thế giới..vậy thì tớ chết hả???

-         Thế đã ăn thua gì…tớ thuộc Kinh Thánh đến nỗi một tay bạn mục sự phải trợn mắt ngạc nhiên khi tớ xổ liên tục hàng trăm câu Kinh Thánh với dẫn chứng mạch lạc và lý luận sắc bén… Vậy thử hỏi: Tôi là kẻ chết sao???

Nãy giờ có một tên cứ ngồi trầm ngâm lắng nghe các bạn hăng hái phát biểu.

Hắn chầm chậm từ tốn góp ý:

Các bạn quả là đáng phục…nhưng riêng mình, một câu hỏi làm tớ suy nghĩ miên man cả gần năm trời nay…nhưng chưa tìm ra câu trả lời. Đó là

Dù tôi có tạo nên những công trạng dời non lấp biển, rất nhiều người biết đến tên tuổi mình…..

Dù tôi thuộc lòng hàng trăm câu Kinh Thánh…

Nhưng tôi vẫn cảm thấy mối tương quan thân mật với Chúa của lòng mình có vẻ rất mong manh như làn khói lam chiều…đang tan vào hư không…

Tôi có thể cảm giác mình khá đạo đức…nhiều người phục lăn…

Nhưng hình như Chúa vẫn là một người khách lạ trong ngôi nhà linh hồn mình.

Không khi đang hào hứng bỗng trở nên trằm lắng sau lời chia sẻ rất chân tình.

Câu hỏi Tôi là kẻ chết sao??? trở thành một vấn để nhức nhối khiến cả bọn chìm trong suy tư…

Và câu hỏi này không chỉ dành cho chúng tôi…

 mà còn dành cho tất cả quý độc giả..

Rất mong quý độc giả tim mọi cách để cảm nghiệm mình là đã từ cõi chết bước vào cõi sống

qua những giây phút sống kết hiệp với Chúa thực sự

trong một trạng thái thức tỉnh tuyệt vời

dù mỗi ngày chỉ cần vài ba phút lung linh ngọc ngà…

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Kitô Vua. (11/22/2014)
- Đường Về Vương Quốc Tình Yêu (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng) (11/21/2014)
Cuộc Xét Xử Tình Yêu – Cố Lm. Hồng Phúc (11/21/2014)
Chiên Hay Dê, Người Lành Kẻ Dữ (suy Niệm Của Đam. Nguyễn Đức Phú) (11/21/2014)
Cuộc Sống Của Chúng Ta Tuỳ Thuộc Vào (11/21/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Tử Đạo, Một Chọn Lựa Của Lòng Tin (11/20/2014)
- Chúa Sẽ Luận Xét Chúng Ta Về Điểm Nào? (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest) (11/20/2014)
Chúa Giêsu Là Vua (11/20/2014)
Suy Niệm Lời Chúa Các Ngày Trong Tuần 34 Thường Niên (11/20/2014)
Quyền Lực Của Đồng Tiền, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (11/20/2014)
Tin/Bài khác
Thần Dân Trung Tín Của Vua Tình Yêu (11/19/2014)
Bài Học Ý Nghĩa (11/19/2014)
Tử Đạo, Một Chọn Lựa Của Lòng Tin (11/19/2014)
Tử Đạo Hay Sống Đạo? (11/19/2014)
Tử Đạo (2) (11/19/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768