Hưởng niềm vui của chủ ư ???
Cực kỳ phiêu du!!!
Lung Linh
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu chương 25, 14-30
“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức…… ……..Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh.
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’
Chúng tôi thường hiểu rằng dụ ngôn này có ý nói rằng:
Chúa ban cho mỗi người một số tài năng tùy hứng của Chúa một cách nhiệm mầu..người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến…. không ai biết được Thánh ý cao siêu Ngài…
Và tới giờ chết..mỗi người TỚI TRỨOC TÒA CHÚA GIÊSU PHÁN XÉT..
Ai sinh lời bằng cách dùng tài năng của mình để vinh danh Chúa..để mưu cầu lợi ích cho người khác…thì Chúa Giêsu sẽ phán
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !
Ấy thế mà lạ thay !!! từ giáo dân tới Giáo hoàng…ngay sau khi chết, bét nhất cũng được một Thánh lễ An táng…
Ai là chức sắc sẽ được hưởng thêm Thánh lễ tại gia…
Một Giám mục Việt Nam mà nằm xuống.. nội trong 3 ngày, có thể hưởng trung bình là 200 thánh lễ….và có thể lên tới 500 thánh lễ An Táng
Như thế chứng tỏ chẳng một ai được hưởng niềm của chủ mình !!
Bởi vì: Nếu đã hưởng nhiềm vui của Chủ…
Có nghĩa là được vào Thiên đàng hưởng mặt Chúa sáng láng tốt lành trong niềm hạnh phúc vô biên..
…thì Thánh lễ An Táng hóa ra HƠI BỊ DƯ THỪA !!!
Chứng tỏ…rõ ràng là:
Hưởng niềm vui của chủ ư ???
Cực kỳ phiêu du…!!!
Chẳng lẽ khốn khổ như vậy sao???
Chắc chắc không phải thế…
Vấn đề là tôi phải lên đường tìm kiếm niềm vui ngay trong tâm hồn mình.
Chính Thầy Giêsu đã tha thiết nhắn nhủ:
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy….
….. để anh em được hưởng niềm vui của Thầy
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. (Ga 9, 11)
Muốn hưởng niềm vui của Thầy
Điều kiện : ở lại trong tình thương của Thầy….
ngay trong tâm mình…
Nào chúng ta cùng nhau lên đường tìm kiếm..’
Nếu…. cứ miệt mài ….miệt mài….. giữ đạo hình thức…
thì…
Ngay cả rước lễ hàng ngàn lần…
Chúng tôi cũng chẳng bao giờ hưởng được niềm vui của Chúa…
Ngay trần gian này
và cuộc sống mai sau ..cũng rất phiêu du…
|