MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2657: Trại Tù Auschwitz Và Đền Thánh Czestochowa (10)
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 11-2014

CN 2657: TRẠI TÙ AUSCHWITZ VÀ ĐỀN THÁNH CZESTOCHOWA (10)

(Cung thánh chính của Đền thánh Czestochowa, Ba Lan)

Sáng ngày 31/10/2014 nhóm chúng tôi đến thăm trại tù Auschwitz-Birkenau. Đây là một trong các trại giết người kinh khủng nhất mà Phát Xít Đức (Nazi) lập ra trong khi họ chiếm đóng vùng Birkenau, Ba Lan.

Trong trại giam này có hàng triệu người thuộc nhiều quốc gia khác nhau đã bị giết chết mà đa số là người Do Thái. Ngày nay nơi này được UNESCO liệt kê là Di Sản thế giới.

Trong nhà tù này có những mái tóc của các nạn nhân đã chất thành núi, giầy dép còn lại của các nạn nhân cũng chất thành núi. Các nạn nhân bị cưỡng bách làm lao động cho đến khi kiệt sức mà chết. Nguời già, phụ nữ và trẻ thơ bị giết chết vì theo lối suy nghĩ của những kẻ ác thì họ không có giá trị lao động.

Cũng tại trại số 18 mà Thánh Linh Mục Maximillian Kolbe bị giết nên giờ đây nơi này có đèn nến được thắp sáng lên để tưởng niệm vị thánh tử đạo này và những nạn nhân vô tội.

Ông Hitler vốn là người Do Thái nhưng ông lại đối xử dã man với người Do Thái. Người ta suy đoán vì có thể ông tận diệt họ để cướp tài sản kếch xù của họ. Ở đâu thì người Do Thái cũng vẫn nổi tiếng là thành công và giàu có. 

Có một số khách hành hương trong nhóm không muốn vào quan sát vì quá xúc động trước sự tàn nhẫn dã man của quân Phát Xít Đức đối với đồng loại. Nhóm chúng tôi đều tha thiết cầu nguyện cho các linh hồn chết oan ức ở nơi đây để xin Chúa sớm giải thoát. Chúng tôi sẽ viết thêm về trại tù khủng khiếp này. 

Chiều hôm ấy, chúng tôi tới Đền Thánh Đức Mẹ Maria Czestochowa ở tại tu viện Jasna Gora. Trên đường đi, nhóm hành hương sốt sắng đọc kinh cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi rồi hát thánh ca ngợi khen Đức Mẹ Maria. Chắc chắn Mẹ vui lòng mà ban cho các con Mẹ những ơn lành. 

Theo lời kể thì đây là nơi hành hương quan trọng nhất của Ba Lan. Tại đây có bức ảnh làm phép lạ của Đức Mẹ Maria mà người ta thường gọi là Black Madonna.

Hướng dẫn viên là Sr. Carolina, một nữ tu Dòng Đa Minh; bà đã từng du học ở New York nên nói tiếng Anh khá giỏi. Trước khi vào nguyện đường chính thì bà đưa chúng tôi đến một mô hình ở bức tường bên ngoài và giải thích và chỉ dẫn cặn kẽ mọi chi tiết. Bà nói:

“Phía bên tay trái của cung thánh có một dây thắt lưng dính máu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi ngài bị ám sát hụt vào ngày 13/5/1981. Phía bên phải của cung thánh là một chuỗi tràng hạt Mân Côi lớn bằng vàng do Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI dâng kính Đức Mẹ Czestochowa.

Sr. Carolina dặn chúng tôi phải thinh lặng khi vào viếng bức ảnh làm phép lạ của Đức Mẹ Czestochowa. Thế rồi, có lẽ vì Đức Mẹ Maria cho phép nên Sr. tự ý xin cha Bề Trên cho chúng tôi được cầu nguyện chung. Bà tuyên bố là nhóm chúng tôi được phép quỳ trước Ảnh Thánh Mẹ và dâng một Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh. Chúng tôi thừa dịp hát thêm hai bài thánh ca dâng Mẹ và cầu nguyện tự phát cho mọi nhu cầu của thế giới, gia đình và những người xin chúng tôi khấn cho họ.

Rồi Sr. Carolina chỉ cho chúng tôi nhìn thấy ở các bức tường có trên 11 ngàn món kỷ vật mà các khách hành hương dâng lên Đức Mẹ Maria, trong đó có những chiếc nạng gỗ mà sau khi được Mẹ chữa lành thì họ để lại như các chứng tích dâng lên tạ ơn Chúa  và Đức Mẹ.

Như tôi đã kể thì lúc chiêm ngắm những di vật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, tình cờ một vị linh mục già 97 tuổi thuộc Dòng Pauline đi ngang qua nên chúng tôi xin ngài đặt tay chúc lành cho từng người một. Sr. Carolina nói rằng ngài là một nhân vật rất quan trọng đã tham dự Công Đồng Vaticano II năm 1962-1965.

Sr. Carolina kể rằng con đường trước mặt Đền Thánh được đặt tên của Đức Mẹ Maria nhưng khi ông Hitler và quân Phát Xít Đức chiếm Ba Lan thì ông ra lệnh đổi tên con đường ấy sang tên của ông. Tuy nhiên, tham vọng của ông chỉ kéo dài khoảng 2, 3 năm thì ông thất trận. Thế là con đường ấy nay lại mang tên Đức Mẹ Maria.

Cứ mỗi mùa hè thì dân chúng ở các thành phố khác tổ  chức đi bộ hành hương đến Đền Thánh này. Ví dụ từ  thủ đô Warsaw họ hành hương đi bộ suốt 10 ngày mới đến nơi. Rồi họ xếp hàng dài để chỉ được đến cầu nguyện thinh lặng và ngắn ngủi trước ảnh Thánh Mẹ được vài giây rồi lại đi bộ trở về.

Sr Carolina nói rằng nhóm chúng tôi rất được chúc phúc vì ngày 31/10 là ngày xấu nhất trong một năm và đó cũng là ngày mà người ta đi viếng mộ thân nhân nơi các nghĩa địa nên ít người đến Đền Thánh này. Nếu không thì chúng tôi phải chờ rất lâu.

Một điều lạ nữa là lẽ ra có một nhóm hành hương khác đã xin trước để được dâng Thánh Lễ tại cung thánh chính. Tuy nhiên họ đến trễ nên nhóm chúng tôi được cầu nguyện ở cung thánh ấy.

Sr. Carolina còn kể rằng theo lịch trình năm 2015 thì đã có hơn 800 nhóm hành hương xin được dâng Thánh Lễ ở nhà nguyện này. Nếu khách hành hương chúng tôi muốn tới dâng Thánh Lễ ở nguyện đường chính thì cách tốt nhất là nên ở khách sạn Mercury gần đó để dâng lễ vào buổi sáng sớm hay lúc 4:45 g chiều.

Sr còn dắt chúng tôi đi thăm một viện bảo tàng trong khuôn viên nguyện đường Nơi này giữ những vật quý giá mà các vị nguyên thủ quốc gia hay những nhà dòng trên khắp thế giới biếu tặng cho Đức Mẹ Maria. Ở đó có một chiếc nhẫn vàng khắc dấu quốc huy của Tổng Thống John Kennedy biếu tăng Đức Mẹ Maria. Có những chén thánh của các vua chúa Âu Châu biếu Mẹ và còn những vật quý giá khác.     

Trước khi dâng Thánh Lễ, chúng tôi được đến chỗ bán quà lưu niệm để mọi người mua sắm. Có những người xin lễ cho gia đình và những người khác đã nhờ xin lễ.

Chúng tôi lưu luyến mãi nơi này vì thi giờ ở đây quá ngắn ngủi.  Trước khi ra về, cả nhóm chụp hình với Sr Carolina và hát những bài hát dâng lên Đức Mẹ Maria.

Lạy Mẹ, chúng con cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho phép chúng con đến viếng Mẹ trong một ngày xấu nhất của một năm, 31/10/2014. Xin Mẹ chúc phúc lành cho gia đình chúng con và những ai nhờ chúng con khấn xin ơn Mẹ. Amen.

Kim Hà
16/11/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Cn 2660: Cảm Nghiệm Hành Hương 2014: Poland-medjugorje (26/10-08/11) (12) (11/19/2014)
Cn 2659: Nhà Thần Bí Luisa Piccar Reta (1865-1947) # L1 (11/18/2014)
Cn 2658: Đếm Ơn Phước Chúa Tại Medjugorje (11) (11/18/2014)
Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! (11/18/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2656: Viện Bào Tàng Vốn Là Nhà Của Thánh Gioan Phaolo (9) (11/15/2014)
Nhân Danh Thầy, Họ Sẽ Trừ Được Quỷ Cầm Được Rắn (11/15/2014)
Cn 2655: Thăm Mỏ Muối Wieliczka Của Ba Lan (8) (11/14/2014)
Cn 2654: Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót (7) (11/14/2014)
Cn 2653: Thành Phố Krakow, Nơi Thánh Giáo Hoàng Sinh Sống (6) (11/14/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768