CN 2656: VIỆN BÀO TÀNG VỐN LÀ NHÀ CỦA THÁNH GIOAN PHAOLO (9)
(Nhà thờ có hình Đức Mẹ Maria làm phép lạ tại Kalwaria)
Sáng 30/10/2014 nhóm chúng tôi đến thăm vùng cao nguyên Zakopane với cảnh núi rừng hùng vĩ và đẹp đẽ. Điều đặc biệt ở đây là có nhiều căn nhà làm bằng gỗ. Đây là nơi mà các du khách thích đến thăm vì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II lúc còn trẻ thường hay đến đây trượt tuyết và nghỉ ngơi.
Sau đó, nhóm hành hương đến dâng lễ ở nguyện đường của nhà thờ Our Lady of Fatima. Thánh đường này được dân chúng quyên góp và xây cất để cảm tạ ơn Đức Mẹ Fatima đã cứu sống Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi ngài bị ám sát vào ngày 13/5/1981.
Tại nhà thờ này có lưu giữ thánh tích là những giọt máu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II khi ngài bị bắn.
Chiều hôm ấy, chúng tôi đến vùng Wadowice. Đây là một thành phố nhỏ gồm khoảng 20,000 dân cư, ở cách thành phố Krakow chừng 30 cây số về phía tây nam.
Từ ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được bầu làm Giáo hoàng Công Giáo thì cả thế giới tìm đến thăm nơi này.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II sinh năm 1920 với tên là Karol Wojtyla, ngài ở nơi này cho đến năm 1938 thì đến Krakow để theo học tại đại học xưa cổ tên Jagiellonian University.
Tại Wadowice, ngài còn có các bạn học, thầy cô giáo và hàng xóm. Vì thế mỗi khi về thăm quê hương thì ngài thường đến thăm lại thành phố thân thương của thời thơ ấu.
Căn nhà mà gia đình Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã từng sinh sống và là nơi mà ngài được sinh ra thì nay trở thành một viện bảo tàng với rất nhiều di vật và bút tích của ngài và của các thân nhân, bạn hữu và tín hữu. Trong những lá thư được triển lãm có cả lá thư người ta xin ơn của ngài và được viết bằng tiếng Việt.
Cả đôi giầy mà ngài mang trong dịp Rước Lễ lần đầu cũng được gìn giữ. Người ta trình bầy hình ảnh theo thứ tự thời gian từ khi còn thơ bé đến lúc làm giáo hoàng. Cuối cùng người ghi lại một câu nói nổi tiếng của ngài:
‘Các con đừng sợ!'
Bên cạnh nhà của ngài là nhà thờ có tên The Presentation of the Blessed Virgin Mary. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được rửa tội và thêm sức tại nhà thờ này. Ngài còn là một cậu giúp lễ. Ngài thường cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp linh thiêng và hay làm phép lạ tại nơi này.
Nhà thờ được xây cất từ thế kỷ thứ 15. Vào thập niên 1790 thì được làm rộng thêm. Bên trái của nhà thờ là giếng rửa tội mà em bé Karol Wojtyla đã được rửa tội. Trường trung học nơi mà cậu bé Karol Wojtyla theo học thì vẫn còn nguyên vẹn.
Sau đó, chúng tôi đến thăm tu viện Dòng Bernadine và Nhà thờ có hình Đức Mẹ Maria làm phép lạ tại Kalwaria, thuộc vùng Zebrzydowska. Ở đây cũng có 40 nguyện đường, trong đó có các chặng đàng thánh giá.
Đây là nơi thánh thiêng thứ ba của Ba Lan. Ở đây có một bức ảnh Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu Hài Đồng và hay làm phép lạ. Khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II vừa mất mẹ lúc 9 tuổi thì ba của ngài thường dắt con đi bộ hành hương đến ngôi nhà thờ này. Ông cố tha thiết dâng con lên Mẹ và gửi gấm đứa con mồ côi của mình cho Đức Mẹ Maria chăm sóc. Và Mẹ đã nhận lời bảo vệ người con thơ mồ côi mẹ cho đến khi ngài trở thành vị giáo hoàng người Ba Lan đầu tiên tại Vatican.
Ngôi nhà thờ của tu viện Bernadine là nơi mà UNESCO chọn làm di sản thế giới.
Tiếc là nhóm chỉ có ít thì giờ để đến cầu nguyện trước ảnh thánh của Đức Mẹ Maria. Chúng tôi ao ước lần sau sẽ đến viếng Mẹ lâu hơn tại nơi này.
Kim Hà 15/1/2014
|