MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2653: Thành Phố Krakow, Nơi Thánh Giáo Hoàng Sinh Sống (6)
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2014

CN 2653: THÀNH PHỐ KRAKOW, NƠI THÁNH GIÁO HOÀNG SINH SỐNG (6)

(Cung Điện Vabel của nhà vua xưa)

Sáng hôm 29/10/2014, anh Richard, hướng dẫn viên du lịch dắt chúng tôi đi bộ trên các đường phố của Krakow để  thăm các hội đường của người Do Thái vì khách sạn của chúng tôi ở trong ghetto của người Do Thái. Hiện nay dân số người Do Thái còn rất ít tại Warsaw và Krakow sau nạn diệt chủng do Phát Xít Đức gây ra. 

Trên đường đi, chúng tôi thấy có hai nhà thờ Công Giáo xây bên cạnh nhau mà theo hai kiểu khác nhau. Đó là một nhà thờ cổ còn sót lại từ thế kỷ thứ 11 mà không bị phá huỷ. Cách xây cất rất kiên cố để phòng chống bom đạn. Còn nhà thờ bên cạnh thì mới xây sau này nên cách kiến trúc khác hơn.

Chúng tôi đi thăm một cung diện của vua chúa tên là Vabel. Nơi này rất nguy nga và tráng lệ. Tại đây có một nguyện đường nhỏ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và có xương thánh của ngài. Thế là mọi người vào kính viếng ngài và ghi lại những lời khấn xin ơn.

Cung điện Vabel có nhiều di tích lịch sử quý giá của các vua chúa và thánh tích của các thánh người Ba Lan. Đàng sau cung điện Vabel có một dòng sông và bên bờ sông có tượng con rồng đá. Cứ vài phút thì con rồng lại khạc lửa ra. Người ta kể rằng ngày trước có con rồng xuất hiện tại đây và sống trong một cái hang sau cung điện.

Theo lời kể thì có rất nhiều sinh viên Ba lan Từ các nơi khác tìm về học tại các Đại học ở Krakow. Trong dân số Krakow thì có đến 20% là sinh viên. Vì thế ở đây, chúng ta có thể nói tiếng Anh với mọi người.

Điểm đặc biệt nhất là bom đạn thời Thế Chiến II không tàn phá nổi Krakow vì được Đức Mẹ Maria che chở cách đặc biệt. Có khi bom nổ gần nhưng không nổ, không phá huỷ những công trình kiến trúc của thành phố.   

Tại thành phố Krakow có nhiều ngôi nhà thờ ở gần nhau. Chúng tôi vào thăm một ngôi nhà thờ mang tên Thánh Phanxico Assisi. Ở đây có những tấm cửa  kiếng đầy mầu sắc rực rỡ để kể lại các sự tích về cuộc sống của Thánh Phanxico. Nhà thờ được xây theo kiểu Gothic tức là cao vút lên để đến gần Chúa ở trên cao. Tại đó còn lại những hàng ghế mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thường đến cầu nguyện mỗi ngày. Ngài ngồi cầu nguyện tại một hàng ghế nhất định.

Sau đó, chúng tôi đến thăm vùng Old Town của thành phố Krakov, thăm các trường đại học cổ xưa. Sau đó là đến công trường Stare Miasto là một trong những công trường lớn và đẹp nhất trên thế giới và được  xây theo kiểu thời Trung Cổ. Theo lời anh Richard thì đây là công trường lớn nhất và nổi tiếng nhất của Thế Giới, hơn cả công trường St. Mark ở thành phố Venice, nước Ý.

Chúng tôi đồng thời cũng thăm nhà thờ St. Mary (Kosciol Mariacki). Nhà thờ đẹp, với tượng Đức Mẹ Maria ở trong một hang đá mầu xanh. Cách trang trí trên bàn thờ và trên vòm nhà thật là công phu với nhiều mầu vàng kim nhũ và mầu xanh da trời. Họ cho rằng mầu vàng kim nhũ và mầu xanh là thuộc về Thiên Đàng và bầu trời. Cả hai mầu sắc này cũng đều hướng về Thiên Chúa.

Trên đỉnh chuông của nhà thờ này thì thỉnh thoảng có một người thổi kèn nhưng chỉ thổi có một nửa bài nhạc rồi ngừng. Đó là cách người thời nay tưởng niệm đến gương can đảm của một người thổi kèn ngày xưa. Ông  ấy đã anh dũng đứng trên tháp chuông để thổi kèn báo tin cho toàn dân trong thành phố biết là quân giặc đang tấn công. Khi ông ta đang thổi kèn báo tin thì bị một mũi tên của giặc bắn trúng cổ và ông ta gục chết.

Chúng tôi đi bộ đến thăm Tòa Giám Mục là nơi mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II ngày xưa làm việc và sống ở đó với tính cách là linh mục, giám mục và Hồng Y Tổng Giám Mục. Sau đó chúng tôi thăm trường Đại Học là nơi mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II theo học lúc còn là sinh viên.

Khi ngài trở thành linh mục thì ngài thường đưa các nhóm trẻ đi sinh hoạt ngoài trời hoặc  đi trên chơi bằng thuyền trên sông. Ngài phải hoạt động cách âm thầm nên mọi người âu yếm gọi ngài là “Bác Karol Wojtyla”.

Nơi nào mà chúng tôi đi ngang qua hay ghé đến thì đều có hình ảnh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II treo khắp nơi. Ngài là niềm tự hào và hãnh diện của người dân Ba Lan. 

Năm 1978, thành phố Krakow được liệt kê là một trong những Di Tích Thế Giới trong danh sách của UNESCO.

Buổi trưa hôm ấy, anh Richard cho chúng tôi biết là có các tiệm ăn của người Việt Nam ở trong khu phố đó nhưng chẳng ai tìm ra. Cuối cùng chúng tôi đành uống cà phê kiểu Ý và ăn bánh rồi ngắm cảnh mọi người sinh hoạt với vẻ thanh bình.

Kim Hà
14/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2658: Đếm Ơn Phước Chúa Tại Medjugorje (11) (11/18/2014)
Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! (11/18/2014)
Cn 2657: Trại Tù Auschwitz Và Đền Thánh Czestochowa (10) (11/16/2014)
Cn 2656: Viện Bào Tàng Vốn Là Nhà Của Thánh Gioan Phaolo (9) (11/15/2014)
Nhân Danh Thầy, Họ Sẽ Trừ Được Quỷ Cầm Được Rắn (11/15/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2655: Thăm Mỏ Muối Wieliczka Của Ba Lan (8) (11/14/2014)
Cn 2654: Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót (7) (11/14/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2652: Nhà Nguyện Của Thánh Maximillian Kolbe, Ba Lan (5) (11/13/2014)
Cn 2651: Đức Tin Cứu Người Cha Và Ban Ơn Gọi Cho Người Con (4) (11/13/2014)
Xin Thiên Thần Soi Sáng Trí Khôn, Gìn Giữ Tâm Lòng, (11/12/2014)
Cn 2650: Ơn Chữa Lành Nhãn Tiền Từ Medjugorje (3) (11/12/2014)
Cn 2649: Sống Đẹp Lòng Chúa, Chết Về Ngay Thiên Đàng (11/11/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768