CN 2652: NHÀ NGUYỆN CỦA THÁNH MAXIMILLIAN KOLBE, BA LAN (5)
(Hình ảnh Thánh Maximillian Kolbe)
Sáng đầu tiên cuả cuộc hành hương là ngày 28/10/2014, người hướng dẫn viên du lịch đưa nhóm chúng tôi đi bằng xe bus để thăm thành phố Warsaw. Điều đặc biệt là trước cửa Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ thì có một tượng lớn khắc hình ảnh của Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan vì ông đã cộng tác trong việc giải phóng Ba Lan khỏi ách Cộng Sản vào năm 1989.
Anh Richard là người hướng dẫn viên du lịch kể rằng vào thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai (1939-1945), thủ đô Warsaw bị phá huỷ nặng nề. Vì có nhiều vật liệu đổ nát mà không ai có thể dọn dẹp cho xuể nên những công trình xây dựng mới sau này được xây lên trên các xà bần của những tòa nhà trước đây.
Ba Lan bị hai lực lượng Liên Xô và Phát Xít Đức tranh nhau đô hộ và uy hiếp. Trong thời kỳ quân Phát Xít Đức chiếm đóng Ba Lan, có rất nhiều người Ba Lan trí thức bị giết chết, và rất nhiều người Ba Lan gốc Do Thái bị đem đi thủ tiêu ở các trại tập trung.
Theo lời anh Richard kể thì có khoảng 6 triệu người Ba Lan và Do Thái bị giết chết tại các trại tập trung ghê tởm này.
Sau đó, nhóm được dẫn hướng dẫn viên dắt đi bộ để thăm các khu phố của vùng Old Town và để đổi tiền Ba Lan mà tiêu dùng vì Ba Lan không dùng tiền Euro như các nước Âu Châu khác. Vả lại mỗi lần đi vệ sinh thì phải trả 1-2 đồng Ba Lan.
Vùng Old Town này đã bị phá hủy hoàn toàn trong Thế Chiến II. Tuy nhiên toàn dân Ba Lan đã quyết tâm xây dựng lại thành phố này từ những hoang tàn và đổ nát. Vì thế mà nay chúng tôi mới có thể đến thăm nơi này.
Thành phố Warsaw có nhiều công viên và đài tưởng niệm các anh hùng và vĩ nhân, trong đó có tượng của nhà soạn nhạc đại tài là ông Frederic Chopin. Trải tim ông được cất giữ tại một ngôi nhà thờ của Warsaw.
Nước Ba Lan có nhiều thi sĩ, nhạc sĩ và văn sĩ nổi tiếng trên thế giới. Họ cũng là nạn nhân của chế độ Cộng Sản và Phát Xít Đức. Chính vì chịu đau khổ mà họ có được ba vị thánh thời danh là Thánh Maximillian Kolbe, Thánh Maria Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.
Chúng tôi cũng được đến thăm một cung điện của vua chúa. Tòa lâu đài rất đẹp ở sau một cái hồ nước. Chung quanh cung điện là một công viên đầy cây cối nên phong cảnh thật là thơ mộng và hữu tình.
Vào buổi chiều ngày hôm ấy, nhóm hành hương thứ 18 của chúng tôi được đưa đến vùng Niepokalanow là nơi nằm trên tuyến đường từ Warsaw đến thành phố Krakow.
Đó là nơi mà nhóm được dâng một Thánh Lễ tại ngôi nhà nguyện mà khi còn sống, Thánh linh mục Maximillian Kolbe đã thành lập. Trong nhà nguyện này có hình Thánh Kolbe, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, và các vị Chân Phước Dòng Phanxico.
Chúng tôi rất vui mừng khi được dâng lễ tại nơi thánh thiêng này. Cũng tại ngôi nhà nguyện này mà một khách hành hương là cô Madison Xuân-Nhung nhận ra là vài năm trước đây có đã được Chúa ban cho một giấc mơ thấy trước hình ảnh 3 vị Thánh và Chân Phước này.
Sau đó, chúng tôi lên nhà thờ Immaculate Virgin Mary ở ngay bên cạnh để cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Một điều đáng ghi nhớ là bất cứ tại nơi thờ phượng nào cũng có hình ảnh và tượng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Ngài là hình ảnh thân thương nhất đối với người tín hữu Ba Lan.
Khi sáng lập Radio Giờ Của Mẹ, chúng tôi đã xin Đức Mẹ Maria làm Mẹ Giám Đốc, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là Thánh Quan Thầy và Thánh Maximillian Kolbe là cha linh hướng cho các chương trình phát thanh này.
Thánh Gabriel vốn là Thánh Quan thầy của những người làm công tác truyền thông. Còn cha Thánh Kolbe thì khi còn sống ngài đã tích cực làm công tác truyền thanh và xuất bản báo chí. Thật sự không bao giờ chúng tôi có thể hình dung là có một ngày được đến thăm Thánh Kolbe và được dâng lễ trong nhà nguyện do tay ngài làm ra.
Tại đây, chúng tôi được gặp gỡ một vị linh mục Dòng Phanxico tốt lành người Ba Lan. Cha đã thương chúc phúc cho tất cả những khách hành hương trong đoàn. Tạ ơn Chúa!
Kim Hà 13/11/2014
|