CN 2651: ĐỨC TIN CỨU NGƯỜI CHA VÀ BAN ƠN GỌI CHO NGƯỜI CON (4)
Trong thời gian hành hương ở Poland và Medjugorje từ ngày 26/10-8/11/2014, tôi cố gắng đến tham dự một Thánh Lễ bằng tiếng Anh tại nhà thờ St. James ở Medjugorje.
Hôm ấy cha chủ tế là một linh mục Dòng Phanxico người Mỹ giảng. Bài giảng của cha làm cho tôi xúc động vì học được đức tin quá mãnh liệt của bà nội cha và của ba của cha. Câu chuyện như sau:
“Trong thời kỳ Thế Giới Đại Chiến II, ba tôi gia nhập quân đội và được gửi đi phục vụ ở Âu Châu. Một đêm nọ trong lúc hành quân, ba tôi bị thương và bị lạc xa khỏi đồng đội của ông. Trong đêm tối mênh mông và đầy những cạm bẫy trên đường đi, ba tôi biết mình có thể bị bắt, bị giết bởi lực lượng lính người Đức đông đảo đang bao vây chung quanh những nơi mà ông trốn.
Quá lo sợ nên ba tôi vội vàng lấy Chuỗi Kinh Mân Côi ở túi ra để lần chuỗi đọc kinh xin Đức Mẹ Maria cứu thoát. Bà nội tôi luôn nhắc nhở ba tôi phải giữ tràng hạt trong người phòng khi nguy hiểm.
Thế rồi ba tôi cứ đi lòng vòng để tìm nơi kín đáo mà trú ẩn. Cuối cùng thì ông tìm được một cái kho lúa và ông chui vào đó vừa cầu nguyện vừa ngủ gục.
Ngay đêm đó thì bà nội đang cầu nguyện trước Nhà Tạm có Chúa Thánh Thể ở một nhà thờ tại tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Bà cầu nguyện trong nước mắt vì quá thương con mình. Bà năn nỉ Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria thương xót mà cứu con trai bà.
Vì lòng thành của bà nội tôi nên Chúa ban cho bà một thị kiến được nhìn thấy hình ảnh ba tôi đang lẩn trốn trong lo sợ. Vì được thấy tình cảm nguy hiểm của con trai nên bà càng sốt sắng cầu nguyện thêm cho ba tôi.
Dù hai mẹ con ở hai phương trời cách biệt nhưng cùng lần Chuỗi Kinh Mân Côi, cùng sốt sắng dâng lên Chúa những tâm tình hoảng sợ và lo lắng. Kết quả là sáng hôm sau đó, các đồng đội tìm thấy ông để được đoàn tụ với mọi người.
Khi an toàn trở về Mỹ, ba tôi lập gia đình và dâng tôi lên cho Chúa để tạ ơn Ngài đã cứu sống ông. Gia đình tôi luôn lần Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày chung với nhau vì đó là sợi dây xích thiêng liêng gắn liền giữa Thiên Đàng và trái đất.
Ngày hôm nay tôi được đến hành hương Medjugorje thì cũng là một ân huệ nữa mà Chúa và Đức Mẹ Maria ban cho gia đình tôi. Tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ Maria.”
Kim Hà 13/11/2014
|