Tâm tình của người con Giáo xứ Trà kê. Giáo Phận Qui Nhơn
Vào lúc 4h00 chiều ngày Chúa nhật ngày 02.11.2014, sau thánh lễ Các Đẳng Linh Hồn ngoài nghĩa địa, cách khuôn viên nhà thờ khoảng hơn 600m, một vị khách đến thăm nhà thờ đã phát hiện một ngọn lửa bốc cháy từ mái nhà rông. Nguyên nhân do tia lửa hàn phần mái của nhà thờ đang thi công, làm thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà rông của Giáo xứ, ngôi nhà cha xứ làm nhà xứ để ở.
Mặc cho ngọn lửa cứ thế lấn mạnh, nhưng tinh thần anh em giáo dân không chùm bước, người kéo ống nước, người thì dập lửa, người trèo lên mái, người kêu la, người chuyển đồ, trẻ em khóc than, người lớn hoang mang ...người thì dùm màng nhúm nước, che chắn để cản bớt sức công phá của ngọn lửa.
Lạy Chúa! Phải chăng chính Chúa đã tạo nên chính Chúa đã mang đi? Phải chăng ngọn lửa tử thần đã cuốn ngôi nhà đi theo Các đẳng linh hồn? Biết bao ánh mắt người dân nhìn đám cháy mà thương tiếc, biết bao sự hoang mang lo lắng đang ập đến... Nhìn ánh mắt Cha sở đã hiện lên biết bao nỗi lo, trông ngài hiện lên muôn ngàn câu hỏi, rồi các em học giáo lý ở đâu, đón khách nơi nào, sinh hoạt ra sao...chưa kể nơi nào để cha náu thân. Bây giờ, tất cả những tâm huyết những kỷ niệm đã trở thành tro tàn.
Đến hơn 5h00 chiều ngọn lửa được dập tắt, ngôi nhà giờ chỉ còn tro với bụi. Ngôi nhà được xây dựng với tâm huyết của cha sở và giáo dân. Người thì góp sức, kẻ góp công, người đánh tranh, kẻ chẻ lạc ...để tạo nên ngôi nhà rông ấm cúng và đầy tình thương. Ngôi nhà- công trình đầy tình thương đã từng làm chỗ nghỉ chân cho quan khách trong những ngày nắng nóng. Nhớ ngày nào các em nhỏ còn vui đùa, sinh hoạt giáo lý, nhớ ngày nào hội Legio, Junior quỳ gối dưới chân Me, nhớ ngày cha sở cùng với các anh chị giáo lý hôn nhân nhâm nhi tách trà, cha kể chuyện kinh thánh, chuyện đời thường cho cho các anh chị nghe. Ngôi nhà cha sở rất thích vì nó rất gần gũi với cuộc sống anh em đồng bào dân tộc, cha đã biến nó thành ngôi nhà xứ của giáo xứ. Nhớ lắm, thương lắm, biết bao kỷ niệm còn vẹn nguyên giờ chỉ con trơ trọi những cây gỗ cháy đứng sừng sững còn nóng hổi, thật xót xa cho những kỷ niềm đang dần vùi lấp dưới tro bụi.
Công trình nhà thờ còn đó, công trình dang dở lại gặp dở dang, mọi thứ phải lo, mọi thứ phải nghĩ. Trên đôi vai gầy của cha lại càng thêm gánh nặng. Phải chăng thập giá mà Chúa trao cho cha để cha càng vững bước hơn trên con đường tìm đến với Ngài.
Lạy Chúa! Chúa cho, Chúa lấy, tất cả tạ ơn Chúa. Chúng con chỉ biết phó thác nơi Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse tuôn đổ hồng ân xuống cho cha, để cha vượt qua thử thách, ban cho cha và cộng đoàn giáo xứ thêm tinh thần vững chí trước bao khó khăn và thử thách. Amen
Maria Trần Thị Hoa Giáo xứ Trà kê - Giáo phận Qui Nhơn
Mọi liên lạc giúp đỡ xin liên lạc về:
LM Phạm Đình Triều Nhà thờ Trà kê Xã Sơn Hội - Huyện Sơn Hoà - Tỉnh Phú Yên Phone: 011 84 573 606 686 011 84 914 180 822
Email: fxdinhtrieu@yahoo.com
|