CN 2650: ƠN CHỮA LÀNH NHÃN TIỀN TỪ MEDJUGORJE (3)
(Đồi Hiện Ra, cây thánh giá mầu nâu có phép lạ nằm ở bên trái tượng Đức Mẹ Maria)
1. Chúa chữa lành người câm và người bịnh tâm thần:
Cô S. Lê là một khách hành hương từ Texas cùng đi với nhóm chúng tôi. Cô rất siêng năng cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Khi đến hành hương Medjugorje được 2 ngày thì cô đứng lên chia sẻ niềm vui của gia đình cô như sau:
“Em có một người em trai đến nay đã 40 tuổi nhưng không nói được. Khi em dặn gia đình ở Việt Nam rằng hãy cùng nhau sốt sắng cầu nguyện hiệp thông với em để xin ơn chữa lành cho em trai của em thì hôm nay, sau 2 ngày ở Medjugorje, mẹ em vừa gọi điện thoại từ Việt Nam và báo tin rằng em trai em đã nói được vài tiếng rồi.
Chưa hết, người em gái hơn 40 tuổi của em vốn học giỏi, đã tốt nghiệp lớp 12, có chồng và hai con. Sau đó một đứa con nhỏ bị chết và người chồng bỏ cô ra đi. Cô bị bịnh trầm cảm nên suốt 15 năm trường cô không nói chuyện. Cô cứ ngồi ở một góc nhà trong bóng tối, và thường cởi quần áo trần truồng. Vậy mà cô này cũng đã mở miệng nói chuyện cùng lúc với người em trai của em.
Khi cả hai mở miệng nói cùng một lúc thì đó là cái sốc vui mừng cho gia đình em ở Việt Nam và cũng là cái sốc cho bản thân em vì Chúa và Mẹ Medjugorje làm việc nhanh chóng quá!
Lúc em theo nhóm hành hương leo núi, leo đồi thì em được thấy mặt trời quay và tỏa các tia sáng mầu đỏ và mầu trắng xuống trông giống như hình ảnh Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót.
Em còn ngửi được hương hoa hồng thơm ngát. Em vui mừng la hét và khóc lớn lên vì thấy tình yêu của Chúa quá bao la và tuyệt vời.
Em đã lên chương trình Mary’s TV ở Medjugorje theo lời đề nghị và khuyến khích của cô Kim Hà để làm chứng về những phép lạ tỏ tường của Lòng Chúa Thương Xót và của Ơn Lành đặc biệt Từ Mẫu của Đức Mẹ Medjugorje.
2. Chúa nhỏ giọt dầu nơi cây thánh giá trên đồi hiện ra ở Medjugorje:
Bà Ngọc Anh, từ California kể:
"Hôm tôi được tham dự buổi Đức Mẹ Maria hiện ra ngày 2/11/2014, tôi thấy một thị kiến có chiếc tầu cứu độ của Đức Mẹ Maria, rồi có những xe tăng của lực lượng chống Chúa. Lại có khoảng chừng 10 linh mục mặc áo trắng đang dâng lễ và nhiều giáo dân mặc áo trắng. Tôi thấy một luồng ánh sáng chói chang bay tới trước mặt tôi. Khi tôi tưởng đó là ánh sáng mặt trời chiếu tới nhưng không phải, mà đó là luồng ánh sáng chiếu ra từ một ngôi Nhà Tạm Chúa Thánh Thể. Tôi đọc sách và biết Đức Mẹ Maria trước khi hiện ra thì có ba luồng ánh sáng đi trước.
Sau đó, lúc theo nhóm hành hương leo lên đồi Hiện Ra thì tôi nhận thấy tất cả mọi người đều quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria, mà không ai đến cầu nguyện với thánh giá Chúa Giêsu. Vì thế tôi bèn quỳ trước thánh giá Chúa và cầu nguyện để mong an ủi Chúa. Bỗng dưng tôi thấy có chất dầu chảy ra từ đầu gối Chúa. Dầu nhỏ giọt nên tôi lấy chất dầu ấy mà bôi lên mặt mình.
Tôi vui mừng và cảm động vì được Chúa ban cho tôi một món quà đặc biệt mà tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ nhận được.
Khi đến nghe anh Ivo kể cảm nghiệm của anh thì tôi rất vui. Cuối buổi, anh tặng cho nhóm chúng tôi mỗi người một chuỗi tràng hạt đã được Đức Mẹ Maria chúc phúc khi anh tham dự nhóm cầu nguyện của thị nhân Ivan vào mỗi tối thứ hai và thứ sáu.
Tôi bèn mua 2 chuỗi tràng hạt Mân Côi ở nhà anh Ivo và xin anh giữ để xin Đức Mẹ Maria làm phép rồi trả lại cho tôi sau. Anh Ivo không nhận nhưng lại tặng thêm cho tôi hai Chuỗi Kinh Mân Côi khác cũng đã được Đức Mẹ Maria làm phép rồi. Tôi sẽ tặng cho hai đứa cháu đang có lòng khô đạo của tôi. Thật là Chúa và Mẹ đã quảng đại thương xót và chúc lành cho gia đình tôi một cách đặc biệt.
Qua lời khuyến khích của chị Kim Hà, tôi đã lên đài Mary's TV ở Medjugorje để làm chứng cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria về những ơn lành mà tôi nhận được tại đó.
Ngợi khen và chúc tụng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria!
Kim Hà 12/11/2014
|