MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2649: Sống Đẹp Lòng Chúa, Chết Về Ngay Thiên Đàng
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 11-2014

CN 2649: SỐNG ĐẸP LÒNG CHÚA, CHẾT VỀ NGAY THIÊN ĐÀNG

LTS: Đây là cảm nghiệm của một người chị viết về linh hồn của người em đã chết và được về Thiên Đàng. Chị viết thư kể cho một người trong Tổng Hội Mân Côi và chúng tôi edit lại. 

"Hôm nay con xin tường trình mọi chi tiết về sự trở về của Cậu em Phero Lãng.

Phero khi còn sống tham gia vài Hội đoàn, hoạt động rất mạnh bên Tỉnh Dòng Don Bosco, sau khi cậu chết gia đình mới rõ cậu được giữ chức cao và rất uy tín. Trong thời gian bị bệnh Ung thư rất đau đớn cậu luôn miệng xin Chúa tha tội mà không than vãn gì cả.

Khi cậu chết Chúa muốn chính con phó linh hồn nên đã sắp đặt, hôm đó con ở bên cậu ca đêm (gia đình sắp xếp nhau ở bên cậu). Lẽ ra đến 7g thì con về nhà, nhưng có một vị linh mục bên Tỉnh Dòng đến thăm, con ở lại tiếp chuyện. Thường thì các cha đến thăm chỉ chừng 10,15 phút là về, nhưng hôm đó Cha cứ nói đi về mà lại ngồi nói chuyện tiếp.

Cậu nằm trên gường, Cha ngồi quay lưng lại đối diện với con và nắm tay cậu ấy. Đến 9g45 bỗng con nghiêng người ra sau còn Cha nhìn cậu thì thấy mạch cổ nhảy yếu và môi hơi tái, con liền mời Cha cùng đọc kinh phó linh hồn cho Cậu, cậu ra đi hoàn toàn bình an.

Cậu chết ít ngày khi con ngồi cầu nguyện thì thị kiến (đôi khi Chúa cho con được ơn thị kiến) thấy cậu đang bước đi trên cầu thang trên trời, áo cậu trắng sáng rực, và con hiểu cậu đang sắp vào Thiên đàng.

Sau đó thì con được chị KB kể rằng cậu báo đã về Trời rồi. Cậu đã về với 1 chị (chị này tên Liên ở Trà Cổ, KBa là HV nhóm cầu nguyện của chị Liên). Gia đình sống khó nghèo, rất thánh thiện.

Các linh mục và nhiều người chết hay hiện về nhờ chị xin lễ để được về Thiên Đàng. Con và chị cùng trong nhóm cầu nguyện của một vị linh mục sống theo tinh thần khó nghèo rất nghiêm ngặt, mỗi ngày ăn năn thống hối nhiều lần, cầu nguyện liên lỉ.

Tuy con chưa gặp chị Liên bao giờ, nhưng chị đã nhìn thấy Chúa Hài Đồng. Khi chị cầu nguyện, chị nhìn thấy sự sáng chói Chúa Hài Đồng đang hiển linh trong nhà con.

Đây là ơn vô cùng cao trọng Chúa ban cho chị. Khi chị cầu nguyện, chia sẻ, nhìn vào hình Chúa, ngồi dưới đất trước đám đông thì cả người chị nhấc bổng trước mặt mọi người.
         
Chị kể là đang ngồi cầu nguyện thì thấy một linh hồn người lạ về rất sáng láng. Chị nhân danh Chúa hỏi linh hồn trả lời:

"Em chào chị, Em về cám ơn chị đã cầu nguyện khi em bệnh và khi Chúa gọi em về, em là em chị Yến."

(Khi cậu bệnh con nhờ K.Ba nhờ chị Liên cầu nguyện cho cậu). Chị Liên lấy làm lạ vì nhìn thấy Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng về cùng đứng gần bên cậu. Hiện nay cậu đang được đi theo Đức Mẹ Maria trong công tác truyền giáo.

Khi còn sống cậu luôn lần Chuỗi Mân Côi và xin Mẹ tùy nghi sử dụng, dùng những Chuỗi Kinh Mân Côi mà cậu đã dâng cho Mẹ để ban ơn cho những người đang có nhu cầu cần ơn Chúa. Cậu xin cầu nguyện thật nhiều cho công tác truyền giáo. Cậu nói rằng khi chết được về Thiên Đàng thì cũng làm việc chứ không như ta nghĩ lên đó chỉ ở chơi ca hát.

Cậu nhờ chị Liên nhắn con nói với gia đình rằng:

"Hãy khinh bỏ mọi sự để vào cho được Thiên Đàng. Hãy hết lòng tin kính Chúa, yêu mến Mẹ, khi chết rồi thì tôi mới nhận ra rằng tất cả vật chất thế gian đều là rác thối, kinh khủng ô uế, là xích xiềng chỉ làm khổ linh hồn."

Cậu nhắc nhở rằng: yếu tố rất cần để linh hồn mau vào Thiên đàng là hãy luôn nhớ xin những Thánh lễ đền tội cho bản thân ngay khi còn sống. Hãy sống bác ái và năng xin lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện tội. Các linh hồn  nhiều vô số kể, trong đó có những người thân, quen mà họ đã chết rất lâu năm.

Mọi người rất cần xin lễ đền tội cho những kẻ còn đang sống nhưng linh hồn đã hư mất rồi. Nếu đang lúc này mà Chúa gọi họ thì rất nguy. Tất cả những gì mà chúng ta muốn cầu xin cho ai, trước tiên đều phải xin lễ chỉ sự đền tội để Chúa thương tha thứ, rồi mới xin ơn cần sau.

Nếu con cái chúng ta hư hỏng thì xin nhiều Thánh lễ chỉ cho sự đền tội của nó. Sau đó mới xin ơn Thánh hóa. Khi Chúa tha thứ thì Ngài đổ ơn sủng xuống người đó thì họ mới sực tỉnh mà quay về.

Hãy làm như thế cho bản thân hay cầu cho ai cũng nên làm như vậy. Đây là cách gửi tiền vào ngân hàng Thiên quốc sẽ sinh lãi rất lớn cho linh hồn."
   
Cậu còn nhờ chị Liên nói với con cầu nguyện cho vài cá nhân trong gia đình. Mới đây cậu cũng ghé về viếng Chúa Hài Đồng. Một buổi đã gần sáng con nghe rõ tiếng một giọng nữ rất thanh nói:

"Tới giờ đi Lãng ơi!"

Tức là cậu đi cùng Thánh nữ nào về, mới cách đây 2 tuần cậu lại ghé về, khoảng gần 3g sáng con nghe tiếng cậu nói lớn:

"Chị Yến ơi đâu rồi?"

Do thấy con sơ ý để áo Chúa tốc lên ngực làm hở bụng vì để quạt thẳng vào Ngài, mà con vẫn còn ngủ, nghe tiếng cậu con ngồi bật dậy ngay vì con tỉnh ngủ lắm, nhưng ý cậu nhắc con để biết kéo áo Chúa xuống thôi.
  
Trước khi cậu chết, con có nói với cậu:

"Nếu sau Chúa gọi về có gì cần em xin Chúa về báo cho chị nhé!"

Tuy nhiên Chúa lại cho cậu gặp chị Liên; việc Chúa cho con gặp linh hồn nói chuyện thì có đôi lần , đó là trực tiếp nói chuyện như còn sống  chứ không ngủ mơ. Con còn nhìn thấy đi họ đi qua lại thì nhiều lắm, ngửi mùi của họ nữa...nhưng họ cho con hiểu ý cần con xin lễ, cầu nguyện.

Tạ ơn Chúa và Mẹ, đã thương cho người thân của con trở về khuyên bảo, để giúp chúng con luôn chuẩn bị cho ngày Chúa gọi. Con luôn nhớ trần gian chỉ là nhà trọ tạm thời, xin Chúa dạy con tận dụng mọi cách đền tội, hầu ngày về được đón thẳng vào nhà của Ngài hưởng nhan Thánh Chúa và Mẹ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng con. Amen.

Hiện tại cách cầu nguyện của con là: bất kể vui buồn, mọi sự đều thưa cùng Chúa và Mẹ nghe, ai làm gì buồn lòng về thưa hết với Chúa, dù có lỗi cũng kể xin Chúa tha thứ và dạy bảo uốn nắn con."

Maria Lệ Yến
Sàigòn, VN ngày 10/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2653: Thành Phố Krakow, Nơi Thánh Giáo Hoàng Sinh Sống (6) (11/14/2014)
Cn 2652: Nhà Nguyện Của Thánh Maximillian Kolbe, Ba Lan (5) (11/13/2014)
Cn 2651: Đức Tin Cứu Người Cha Và Ban Ơn Gọi Cho Người Con (4) (11/13/2014)
Xin Thiên Thần Soi Sáng Trí Khôn, Gìn Giữ Tâm Lòng, (11/12/2014)
Cn 2650: Ơn Chữa Lành Nhãn Tiền Từ Medjugorje (3) (11/12/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2648: Nhóm Hành Hương Nhận Được Các Ơn Lành Đặc Biệt (2) (11/10/2014)
Cn 2647: Hành Hương Ba Lan Và Medjugorje (1) (11/9/2014)
Cn 2646: Linh Mục Giúp Tù Nhân Và Trừ Quỷ (10/25/2014)
Cn 2645: Chúa Thương Chọn Con Làm Linh Mục (10/25/2014)
Thiên Chúa Đã Đưa Sự Sống Của Con Lên Khỏi (10/24/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768