CN 2648: NHÓM HÀNH HƯƠNG NHẬN ĐƯỢC CÁC ƠN LÀNH ĐẶC BIỆT (2)
Trong suốt cuộc hành hương 14 ngày, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ơn lành đặc biệt mà Chúa ban cho nhóm chúng tôi. Xin kể ra như sau:
1. Dự báo thời tiết cho biết là sẽ có mưa và lạnh ở Ba Lan nhưng nhóm hành hương chúng tôi chỉ gặp một cơn mưa nhỏ ở Medjugorje mà thôi.
2. Lẽ ra 1/2 nhóm đi về LAX bị ở lại tại Atlanta vì cuộc khám xét TSA quá chậm chạp. Tuy nhiên, Chúa và Mẹ đã can thiệp nên nhân viên máy bay dù đã đóng cửa phi cơ từ lâu nhưng đã chấp nhận chờ thêm đến 1/2 tiếng đồng hồ để cho mọi người được cùng về LAX mà không phải ở tại phi trường cho đến ngày hôm sau.
3. Vì có một nhóm hành hương nào đó trễ giờ hẹn đến Đức Mẹ Czestochova (Black Madonna) vào ngày 31/10/2014 ở Ba Lan nên nhóm chúng ta được dâng lời cầu nguyện chung ở nơi cung thánh chính rất linh thiêng của nguyện đường Mẹ.
4. Nhóm chúng tôi tình cờ được gặp gỡ một vị linh mục 97 tuổi thuộc dòng Bernadine. Ngài đã từng là một thành viên cao cấp tham gia trong Công Đồng Vaticana II (1962-1965). Ngài bỗng dưng đi ngang qua và chúc phúc cho chúng tôi. Đó là nhờ lời kể và giới thiệu của Sr phụ trách ở đó.
5. Vì năm 2014 là năm mà Đức Giáo Hoàng JP II được phong thánh nên Tòa Thánh Vatican cho nguyện đường Dòng Bernadine mượn những tài liệu quý để triển lãm về những cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng St. JP II.
Sr. phụ trách nói rằng: “Sang năm sẽ không có những hình ảnh và tài liệu quý này nữa vì phải hoàn trả cho Tòa Thánh Vatican.”
6. Lẽ ra hãng du lịch đã sắp xếp cho nhóm hành hương này dâng lễ ơ nhà nguyện của Mỏ Muối nhưng chúng tôi xin đổi và được dâng lễ tại nguyện đường Lòng Chúa Thương Xót (Divine Mercy Chapel) mà không phải đợi chờ hay xếp hàng.
7. Lẽ ra chúng tôi đã có hẹn để dâng lễ ở nhà thờ St. Vincent De Paul tại Paris vào thứ bẩy 7/11/2014 nhưng vào giờ chót, Đức Mẹ Maria cho phép chúng tôi dâng lễ ở Nguyện đường Đức Mẹ Hiện Ra với tước hiệu Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm ở Paris.
8. Lẽ ra Cha Bill Kiel từ Pennsylvania đến Medjugorje ngày 15/11/2014 nhưng cha đổi vé đến Medjugorje sớm hơn nhằm kịp lúc gặp gỡ nhóm chúng tôi. Ngài chia sẻ cảm nghiệm và và đặt tay cầu nguyện chữa lành cho chúng tôi. Đây là một cuộc gặp gỡ lạ lung vì ngài cũng là một khách hành hương từ Mỹ đến.
9. Chỉ có nhóm chúng tôi là duy nhất được thị nhân Vicka đặt tay xin ơn chữa lành của Đức Mẹ Maria cho cả nhóm.
10. Lẽ ra chúng tôi không có cơ hội thăm Nhà Thờ Sacre Coeur ở Paris nhưng Chúa cho chúng ta đến đó và còn được ngồi trên xe để dạo phố Paris.
11. Lẽ ra chúng tôi không có chương trình ở lại Paris và dạo phố nhưng vì máy bay ngày ấy bị cancel nên chúng ta được đến thăm Mẹ, St. Vincent De Paul, và các thánh Tử đạo VN ơ Paris.
12. Một cặp vợ chồng trong nhóm đã ly dị rồi nhưnghọ vẫn sống chung trong một nhà. Lần này, họ đưa nhau đến hành hương Medjugorje để xin Đức Mẹ Maria chúc phúc. Họ nói rằng khi trở về lại nhà thì họ sẽ có quyết định dứt khoát lần cuối.
Đức Mẹ Maria đã ban cho người chồng đi xưng tội và được Cha Thánh Salvko cầm tay dắt đến một toà giải tội có linh mục nói tiếng Anh và chỉ dẫn cặn kẽ. Khi anh ta về nhà trọ thì gặp lúc chị Kim Hà đang kể những cảm nghiệm về cha Thánh Slavko luôn dắt các khách hành hương đi xưng tội tại Medjugorje . Anh này đòi xem hình của cha Salvko ở trên internet. Rồi anh quả quyết là chính cha Slavko đã dắt tay anh đi xưng tội.
Anh đã lên chương trình Mary's TV ở Medjugorje để làm chứng. Lời chia sẻ chân thành của anh khiền cho ai nghe cũng cảm động là:
"Tôi luôn dấu tội nhưng hôm ấy tôi cảm thấy thoải mái xưng tội với cha lạ. Tối đó, vợ tôi cầm tay tôi và nói:
‘Chúng ta làm hòa nhé vì em không muốn nuôi ba đứa con của chúng ta với người đàn ông khác.’
Tôi đồng ý làm hòa và cảm tạ Chúa và Mẹ đã thương chữa lành cho mối quan hệ vợ chồng chúng tôi.”
13. Một cô gái trong nhóm đã bỏ Chúa và không xưng tội trong 20 năm. Ba của cô khuyến khích cô đi hành hương cùng với gia đình. Khi đến Ba Lan, cô đã tự ý đi xưng tội để chịu các phép Bí Tích Thánh. Cô còn rủ những người trẻ khác trong nhóm cùng đi xưng tội.
14. Một cô gái đã lâu không lần hạt Chuỗi Kinh Mân Côi vì cô nói rằng không có thì giờ cầu nguyện. Khi lên máy bay, cô bắt đầu đọc kinh Mân Côi chung thì nước mắt cô tự nhiên chảy ra mà không cầm được. Cô phải vào nhà vệ sinh để khóc thật lâu. Cô nhận được rất nhiều ơn lành: ngửi hương hoa hồng, nghe tiếng Đức Mẹ Maria nói….
15. Một người trẻ thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra trên bàn thờ với đôi tay Mẹ dặt chéo trên ngực. Anh vội vàng đi tìm mua cho được một tượng của Mẹ có hình y như thị kiến mà anh được thấy.
16. Nhóm hành hương chúng tôi gặp gỡ anh Ivo là người bị cưa chân vì bịnh ung thư khi anh mới 19 tuổi. Đức Mẹ Maria hứa sẽ ban cho anh một cái chân khác bằng xương bằng thịt khi mà Mẹ để lại dấu hiệu trường kỳ. Anh kể cảm nghiệm và tặng cho nhóm chúng tôi mỗi người một chuỗi tràng hạt Mân Côi được Đức Mẹ Maria chúc phúc khi Mẹ hiện ra với thị nhân Ivan. Đây là nhóm duy nhất được anh Ivo tặng cho vì những nhóm hành hương trước đây cũng do tôi tổ chức thì chưa bao giờ được anh này tặng cho như lần này.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Medjugorje đã ban nhiều ơn lành, đã chữa lành tâm linh và tâm hồn cho những người đau khổ và bịnh tật, và hàn gắn tình cảm cho những cặp vợ chồng đang có mối bất hòa trong gia đình. Amen.
Kim Hà 10/11/2014
|