Cảm nghiệm về THÁNG MƯỜI, THÁNG MÂN CÔI Con là Phêrô Hoàng Đình Linh, 56 tuổi, hiện ở Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột. Nay con muốn gởi đến mọi người câu chuyện làm chứng về hiệu ích của việc lần chuỗi Mân Côi.
Nhưng trước hết con xin mọi người hãy cùng con dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời TẠ ƠN, vì Người đã dùng sự khôn ngoan của Người để mạc khải cho Giáo hội dành trọn tháng 10 hằng năm như một quy trình phụng vụ, hầu nhắc nhở con cái về các mầu nhiệm Mân Côi và hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Chuyện của con xảy ra vào một ngày tháng 10 năm 2010. Con vốn là một nông gia ở miền cao nguyên, con có chiếc máy cày công nông cà rịch cà tàng chở cà phê về nhà khi mỗi mùa thu hoạch đến. Chiều hôm đó, trước khi thu dọn các vật dụng chuẩn bị ra về, con kiểm tra thấy một chiếc lốp rờ mooc bị xẹp, con nhờ người làm công đem đến tiệm vá. Chẳng biết họ vá ra sao! Khi quay lại rẫy chiếc lốp lại non hơi như muốn xẹp lại. Mặt trời chìm dần hướng tây. 4g30 chiều của mùa đông trên cao nguyên thì đã nhá nhem tối. Không thể đem xe đi vá lại được nữa, con làm liều chất mọi thứ lên rờ moọc, nổ máy cho xe chạy về nhà. Khi chiếc công nông chuyển bánh, con bắt đầu đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, tràng hạt của con lúc này là những lóng ngón tay. Con vừa điều khiển xe, vừa lần chuỗi, thầm nghĩ trong lòng rằng xe chạy được vài trăm mét sẽ xẹp lép ngay. Thế nhưng lạ thay! Chạy đến tiệm vá xe chiều nay cách rẫy khoảng một cây số, lốp vẫn còn hơi nhè nhẹ. Nhờ vá lại thì chủ tiệm từ chối, viện lý do trời tối không thấy đường. Con nhờ bình hơi bơm thêm, nhưng bình nhỏ và yếu không thể tiếp hơi cho chiếc bánh bị xẹp được. Biết sao giờ! Con đành quyết định làm liều cứ cho xe chạy về mặc cho chuyện gì sẽ xãy ra. Cùng lắm là kéo lết về nhà, con đường thì gồ ghề, lởm chởm đá, trong thâm tâm nghĩ rằng cứ về tới nhà là được, mọi chuyện để đó mai tính. Con cho xe chuyển bánh trở lại và con lai tiếp tục lâm râm lần chuỗi Mân côi, hết Mầu Nhiệm Năm Sự Vui, sang Năm Sự Sáng…… và cứ thế con dùng các lóng tay mà lần chuỗi. Khi còn cách nhà khoảng 2 cây số, trong lòng con bỗng nổi lên một cảm giác lạ thường. Con cảm nhận như có một sức mạnh thiêng liêng bao trùm chiếc máy cày công nông con đang điều khiển. Ngoái đầu nhìn lại đằng sau, như trông mong được nhìn thấy điều gì đó, nhưng con chẳng thấy gì cả! Con tự hỏi chiếc lốp xe non hơi chạy đến giờ này sao không xẹp hẳn? Hay là…? Hay là…? Bỗng dưng con sực nhớ đến câu chuyện của một phụ nữ tân tòng đã chia sẻ với con những năm trước trong lần con đi công tác mục vụ trong vai trò là một hôi viên Legio của giáo xứ.
Người phụ nữ kể: vào năm 1978, sau chuyến đi thăm chồng bị học tập ở một trại cải tạo dành cho các sỹ quan quân đội chế độ cũ, chị đi bộ về nhà trên con đường dài đến khoảng 12 cây số, từ quốc lộ rẽ ngoặt vào làng kinh tế mới nơi chị đang sinh sống, con đường mòn hẻo lánh, hai bên lau sậy mọc um tùm. Trời tối đen như mực. Nguy hiểm nhất là vào thời điểm này ở vùng Ban Mê đang tồn tại các nhóm FULRO lẫn tránh trong núi rừng, có thề đột nhiên xuất hiện bất cứ lúc nào, cướp bóc hà hiếp thường dân qua lại trên đường vắng. Chị kể trong cơn quẫn bách sợ hãi, chị đã thốt lên: “Lạy Mẹ Maria! Nếu Mẹ có thật như chồng con nói, xin Mẹ cho con ánh sáng soi đường để con về với con cái đang ở nhà trông mong con. Con sợ quá!”. (Năm đó chị còn là một tín đồ Phật tử sùng đạo). Và ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, bầu trời sáng tỏ như có ánh trăng, dù đêm đó không phải đang mùa trăng. về gần đến nhà chị khoảng 50 mét, trời tối đen lại như cũ. Chị cảm nghiệm đó là phép lạ Mẹ Maria đã làm để cứu giúp chị. Nay chị là một Kitô hữu ngoan đạo cùng giáo xứ Vinh Hòa với con.
Trở lại câu chuyện của con. Vừa lái xe con vừa nghĩ nếu về tới gần nhà mà chiếc lốp rờ moọc cạn hơi thì đúng là Đức Mẹ đã cứu giúp mình. Và quả thật như thế! Khi cách nhà khoảng 30 mét, chiếc lốp đó xẹp dần, và xẹp hẳn. Đến lúc này con cảm nghiệm rõ ràng hơn bao giờ hết, chân thành hơn bao giờ hết rằng Mẹ đã ra tay cứu giúp con bình an về đến nhà vì con đã lần chuỗi Mân Côi, một lòng cậy trông phó thác mọi sự cho Me.
Điều con muốn gởi đến mọi người qua những câu chuyện làm chứng của con là:
- Những ơn ích thiêng liêng do việc lần chuỗi Mân Côi sẽ được Chúa cho chúng ta thấu hiểu khi chúng ta về thiên đàng. HÃY TIN.
- Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi như lời Đức Mẹ đã phán dạy ở Fatima và nay là ở Medjugory
- Hãy vì yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ mà lần chuỗi Mân Côi trong bất cứ trường hợp nào.
- Hãy bỏ đi lối ngụy biện: Đọc 10 hoặc 20 kinh mà sốt sắng vẫn có ơn ích hơn là đọc tràng giang đại hải mà phân tâm, nhưng hãy đọc càng nhiều càng tốt.
con kính chào mọi người là anh chị em con trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria dấu yêu. Phêrô Hoàng Đình Linh 14/10/2014
|