CN 2628: NGƯNG XÉT ĐOÁN
Nguồn: Return Love To Love
Qua hai thị nhân, Chúa Thánh Thần nói vào ngày 19/7, 20/7 và 21/7 (không ghi năm):
“Các con thân mến,
Tất cả các con phải ngừng ngay việc xét đoán và chỉ trích người khác. Với ơn lành của Ta thì các con có thể ngừng tội này. Việc phán xét là của Chúa. Các con không bao giờ được chỉ trích một vị linh mục nào cả vì đây là tội nặng nhất.
Khi các con phán xét và chỉ trích thì các con đi ngược lại đức Bác Ái và các con đi xa lạc khỏi Tình Yêu. Những tội này sẽ dẫn dắt các con đến tội kiêu ngạo. Các con phải ngừng phạm tội này. Thiên Chúa Ba Ngôi không thể sống trong một linh hồn xét đoán mọi người. Tội này có thể làm cho linh hồn các con không đến được với vinh quang của Thiên Đàng. Tội này làm cho các con phải ở rất lâu trong luyện ngục.
Hỡi các con thân yêu của Thiên Chúa, các con cần phải tránh việc xét đoán nhau một cách sai lầm vì điều này làm cho người ta đau khổ và cay đắng. Các con phải xin ơn tha thứ ngay. Nếu các con chỉ trích ai, làm hại ai qua sự chỉ trích và xét đoán của mình thì các con phải xin lỗi người ấy ngay.
Các con cũng phải tha thứ cho những ai nói xấu, xử tệ và làm hại các con. Nếu tâm hồn các con mang thương tích vì oán hận hay các con đang chỉ trích, xét đoán ai đó thì lập tức phải cầu nguyện trong thinh lặng, hãy xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ và để sự phán xét cho Chúa làm vì Chúa biết động cơ và tâm hồn của tất cả mọi người.
Hỡi các con nhỏ bé, lòng ích kỷ và tự kiêu là nguyên nhân của sự giận dữ. Khi các con có tính xấu này thì các con thường đòi hỏi nhiều nơi chính mình và nơi người khác, và các con làm cho “cái tôi’ của mình lớn hơn.
Thiên Chúa biết những khuyết điểm của các con, sự mỏng dòn và tội lỗi của các con và Satan cũng biết những điều ấy. Satan sẽ cố gắng lừa phỉnh để các con làm ngược lại những gì mà Thiên Chúa dạy dỗ và linh hứng cho các con.
Khi các con nài xin Thiên Chúa thì Ngài sẽ ban cho các con những ơn cần thiết để chống lại những cám dỗ của tội lỗi này.”
Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi mà lại hay xét đoán, chỉ trích và kết án người khác. Xin Chúa Thánh Thần tha thứ và ban ơn làm lánh lánh dữ, ơn khiêm nhường và hiền lành để chúng con ngừng phạm tội này. Amen. Kim Hà 12/10/2014
|