MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2620: Cảm Nghiệm Mặt Trời Quay Ở Medjugorje
Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 10-2014

CN 2620: CẢM NGHIỆM MẶT TRỜI QUAY Ở MEDJUGORJE

Nguồn: Ingodscompany2.blogspot.com

LM John Amsberry giảng trong một Thánh Lễ ngày 23/9/2014 ở nhà thờ St. James, Medjugorje về phép lạ mặt trời như sau:

“Đây là lần hành hương thứ ba mà tôi đến Medjugorje. Lần đầu tôi đi hành hương Medjugorje là vào năm 1986. Chuyến hành hương ấy đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tâm khảm tôi.

Tôi nhớ lúc đó tôi vừa tốt ntghiệp Đại Học Franciscan University ở vùng Steubenville. Tôi cùng đi hành hương với anh tôi và một người bạn khác mà bây giờ ngài là  một linh mục Dòng Dominican.

Tại Medjugorje, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy đức tin sống động và sự trung thành của các tín hữu. Thật sự, tôi tin vào sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện thêm để có mối liên hệ thân mật với Chúa và hiểu được Thánh Ý Chúa cách rõ ràng. Lần đó, tôi học được về sự trung tín của các tín hữu.

Lần thứ hai thì tôi đến Medjugorje vào mùa hè năm 2011. Tôi cùng đi với anh tôi, vợ của anh và ba đứa con anh. Chúng tôi vừa cầu nguyện xong thì đi đến một tiệm ăn.  Có một gia đình người Ý ngồi bên cạnh gia đình chúng tôi. Họ xôn xao bàn tán:

"Ồ, hãy nhìn! Mặt trời đang nhẩy múa!"

Vì thế chúng tôi cũng nhìn lên và thấy cảnh tượng huy hoàng của mặt trời quay. Ba người cháu của tôi cũng chăm chú nhìn lên trời. Tôi hỏi họ:

"Các cháu nghĩ làm sao?”

Đứa cháu bé nhất của tôi là Ciaran lúc ấy mới có 8 tuổi, trả lời:

"Cháu thấy mặt trời, rồi cháu thấy một người đàn ông đang vác cây thánh giá đi ngang mặt trời, và có 3 người đi sau cây thánh giá và người ấy.”

Trong lúc tôi nghĩ đó là một hình ảnh tuyệt vời đối với chúng tôi thì anh của tôi khóc nức nở bởi vì anh đã và đang cầu nguyện cho các con anh đi theo Chúa. Anh nghĩ rằng hình ảnh ba người đó chính là ba người con thân yêu của anh đang đi theo thánh giá của Chúa Giêsu Kitô. Đi theo thánh giá Chúa để thể hiện thánh ý của Chúa và để cuộc sống chúng ta có ý nghĩa. 

Cho đến nay, tôi nghĩ đó là một hình ảnh có ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Hãy đi theo thánh giá Chúa Giêsu Kitô.

Trở lại cuộc hành hương năm 1986, lần đầu tiên mà tôi đến Medjugorje thì tôi cũng thấy hiện tượng mặt trời quay khi tôi nhìn lên bầu trời. Rồi tôi thấy Mình Thánh Chúa hiện ra từ mặt trời, trở nên mầu đỏ và chảy máu. Tôi nghĩ đó là chính Máu Thánh Chúa Giêsu trong Bánh Thánh. Vì yêu thương chúng ta nên Ngài ban chính Mình Máu Ngài cho chúng ta. Ngài đến để cứu vớt và chữa lành cho chúng ta, để làm cho cuộc sống chúng ta nên trọn vẹn. Ngài ban cho chúng ta hồng ân Thiên Đàng.

Trong Bí Tích Thánh Thể và trong cuộc sống của chúng ta thì chính Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu Kitô là tình yêu minh chứng rằng chúng ta được Chúa yêu thương rất nhiều, Chúa đã ban cho chúng ta tất cả, kể cả cuộc đời và Mình Máu Thánh Chúa. 

Trở về gương Thánh Padre Pio, ngài đã từng nói:

"Tôi muốn được mọi người biết đến như là một tu sĩ nghèo khó của Dòng Phancico nhưng luôn cầu nguyện.”

"Tôi muốn được biết như là một tu sĩ nghèo luôn cầu nguyện với Chúa và Ngài luôn ban mọi sự cho chúng ta!"

Đây là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây. Vậy chúng ta hãy mở rộng trái tim cho Chúa rồi để Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu đưa chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu vì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta mọi sự trong Thánh Lễ. Chúng ta được Chúa yêu thương. Vậy hãy cầu nguyện để chúng ta sẽ được vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.”

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban những dấu hiệu thánh thiêng như hiện tượng mặt trời nhảy múa tại Medjugorje. Xin cho những dấu hiệu này phát sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống của các khách hành hương. Amen.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết mở rộng trái tim cho Chúa để nhận lãnh tất cả những hồng ân,  nhất là ơn hoán cải và ơn chữa lành mà Chúa đang đổ xuống trong tâm hồn chúng con. Amen.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì những ân phúc mà Chúa sẽ ban xuống cho chúng con cho dù chúng con  chưa biết là những hồng ân gì. Amen. 

Kim Hà
4/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Ngày 25/9/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (10/25/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/9/2014 Qua Thị Nhân Marija (10/25/2014)
Hạt Châu Ngọc (137) (10/19/2014)
Cn 2632: Ơn Lành Từ Mẫu Của Mẹ Medjugorje (10/16/2014)
Cn 2625: Hành Hương Thì Được Chúc Phúc (10/11/2014)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Mẹ Ngày 2/9/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2014)
Thông Điệp Medugorje Ngày 2/9/2014 Qua Thị Nhân Mirjana (10/2/2014)
Thông Điệp Mẹ Ngày 25/8/2014 Qua Thị Nhân Marija (9/25/2014)
Thông Điệp Ngày 25/8/2014 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija (9/25/2014)
Cn 2595: Vừa Có Phép Lạ Chữa Lành Tại Medjugorje (9/18/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768