CN 2618: CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH BỊ MA QUỶ QUẤY PHÁ (1)
Trong tháng 10 là tháng Mân Côi, chúng ta cùng dâng lên Đức Mẹ Maria những đóa hoa hồng thiêng liêng là những Chuỗi Kinh Mân Côi. Chuỗi Kinh Mân Côi có giá trị cứu rỗi thật lớn lao và là vũ khí chống ma quỷ một cách kỳ diệu.
Đồng thời vì lòng bác ái, chúng tôi nài xin quý vị và các bạn hãy cầu nguyện nhiều cho những gia đình và những cá nhân đang ở dưới ách của ma quỷ. Họ đang đau khổ vì không thoát ra khỏi ách của chúng được.
Một cô gái quen gọi điện thoại cho tôi vào cuối tháng 9, 2014 và xin tôi cầu nguyện cho cô vì đêm nào cô cũng bị ma quỷ quấy phá. Chúng cứ đến ôm chặt cô khiến cho cô sợ hãi và mất ngủ trầm trọng.
Khi hỏi ra thì cô cho biết là cô đã bỏ nhà thờ và bỏ xưng tội khoảng 6 năm nay. Thay vì dùng tiền dành dụm để xin lễ cho gia đình và các linh hồn luyện ngục thì cô đi mua sắm các CD và DVD nhạc đời thường. Trong nhiều năm như thế, cô nghĩ mình tốn khoảng 10 ngàn đô la để mua các CD và DVD.
Cô này bị bịnh, khi cô nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu thì cô lại chửi cha mắng mẹ và chửi tất cả những ai quen biết cô. Cha mẹ của cô vì thế mà bịnh tật triền miên. Ông bố thường nổi cơn điên vì những lời nói hỗn hào của con gái. Ông la hét và đập đầu vào tường.
Theo lời bà mẹ kể thì ông nghe tiếng ma quỷ xúi ông hãy đập đầu vào cầu thang mà chết.
Trong lúc chúng tôi đến thăm và cầu nguyện cho gia đình này thì ông cụ đang bình an nhưng khi nghe con gái nói hỗn thì ông nổi cơn điên; ông cứ đập đầu vào tường. Đầu óc con người chứ phải gỗ đá đâu mà chịu được?
Đêm nào ông cũng la hét và đập đầu, có khi ông tung cửa nhà ra đi lang thang ngoài đường như một người mất trí.
Một hôm vào đêm khuya, ông đi lang thang ngoài đường vì cơn đau đầu làm cho ông không chịu được. Tình cờ ông mở được cửa xe hơi của ai đó đậu xe bên lề đường rồi ông la hét to tiếng. Chúa thương xót ông nên tự nhiên có một linh mục đi ngang qua vào lúc nửa đêm, thấy tình cảnh ông nên cha chúc phúc cho ông. Nhờ đó, đêm ấy ông được ngủ yên lành.
Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa trừ tà và cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót cho gia đình này. Tôi khuyên cô gái nên đến xưng tội với các linh mục và tu tỉnh, đừng làm cớ cho cha mẹ đau khổ nữa.
Trước khi đến nhà họ và cho đến hôm nay, lòng tôi thương xót gia đình này và không ngớt cầu nguyện cho gia đình ấy được bình an và được ơn giải thoát.
Xin mọi người thương xót cầu nguyện cho gia đình ông Vincente và bà Maria, cho con gái họ là cô Maria để Chúa ngự trị gia đình này, để ông bà được sống yên lành trong tuổi già.
Tạ ơn Chúa, hôm nay bà cụ gọi điện thoại lại báo tin cho chúng tôi biết là sau khi ông chồng đeo thánh giá Ban Ơn và Áo Đức Bà Mầu Nâu mà chúng tôi tặng thì đêm ấy ông được bình an.
Lạy Đức Mẹ Maria là Đấng Cầu Bầu Vạn Năng, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con. Ngày trước Mẹ đã giúp cho quân đội Kitô giáo chiến thắng quân đội Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 năm 1571. Nay con xin Mẹ thương xót cầu bầu và trừ quỷ cho gia đình này được bình an.
Xin Chúa thương xót giải thoát và chữa lành cho gia đình này và cho tất cả mọi gia đình trên toàn thế giới được bình an và tha thứ cho nhau. Amen.
Kim Hà 2/10/2014
|