XIN THƯƠNG GIÚP CHÔN XÁC KẺ CHẾT
Thư thứ hai: Thư cám ơn của Sr. Phan THị PHê, Dòng MTG Vinh. Ngày 6/11/2014
Chao chi. Chi co khoe khong? Nho su giup do cua chi mà em da nhan duoc 900USD. Cung voi su giup do cua nhieu tam long hao tam khác. Nen nguoi chau qua co cua em da duoc dua ve Viet Nam binh an tot dep. Em xin thay loi cho gia dinh tang quyen xin chan thanh cam on chi và quý ân nhân.
Nguyen xin Thien Chua tra cong can xung va ban muon phuc lanh xuong tren chi va gia dinh. Mot lan nua em xin tri an chi. Qua chi cho em duoc gui loi cam on toi tat ca nhung an nhan da giup do nguoi chau qua co cua em. Chao chi. Nữ Tu Anna Phan Thi Phê.
Thư thứ nhất: Ngày 1/10/2014
Kính chào Quý Ân Nhân và cô Kim Hà rất thân mến,
Tôi là Sr. Anna Phan Thị Phê, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Nghệ An, Việt Nam. Tôi có một người cháu mới qua đời có hoàn cảnh quá tội nghiệp, tôi xin trình bày sơ qua để xin Cô thương giúp đỡ gia đình cháu trong hoàn cảnh tang thương này.
Cháu tôi tên là Trần Hoàng Thiện, năm nay 48 tuổi. Đã lập gia đình và có 5 người con: 3 trai, 2 gái. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, công ăn việc làm không có, nên năm 2012 gia đình đã đi vay tiền để Thiện qua Liên Xô lao động. Làm việc được một năm, vốn chưa hoàn trả được thì năm 2013 Thiện đã bị bắt giam nơi đất khách quê người. Hơn 1 năm ngồi tù ở Liên Xô, Thiện đã phát ra căn bệnh nguy hiểm, nhưng không được khám chữa. Nên vào tháng 9/2014, Thiện đã kiệt sức và được đưa vào bệnh viện, nhưng đã quá muộn vì căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Ngày 27/09/2014, Thiện đã qua đời.
Hiện nay chính phủ Liên Xô cho phép gia đình đưa thi hài Thiện về Việt Nam, gia đình cũng rất mong muốn đưa xác Thiện về, nhưng hoàn cảnh rất khó khăn, không vay mượn được tiền để đưa thi hài Thiện về quê được. Hiện nay gia đình chỉ biết ôm nhau khóc và cầu xin cùng chờ mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.
Chứng kiến hoàn cảnh thương tâm ấy, tôi không cầm lòng được, nên liều gọi điện qua gõ cữa lòng hảo tâm của những người mà tôi quen biết với hy vọng giúp đỡ gia đình cháu tôi trong hoàn cảnh này. Nên tôi viết email này xin Cô Kim Hà giúp đỡ cháu tôi, và xin Cô chuyển lời cầu xin của tôi tới những tấm lòng hảo tâm khác, để gia đình cháu tôi có tiền để đưa thi hài cháu Thiện về với gia đình.
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, nguyện xin Ngài ban bình an và trả công cho những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ gia đình cháu tôi. Tôi xin chân thành ghi ơn!
Thành kính ghi ơn,
Sr. Anna Phan Thị Phê, Bề Trên Tel: 011 84 974 260 221 Email: phanphe2004@yahoo.com
Tu viện Mến Thánh Giá Xã Đoài, Xóm 9,Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
|