CN 2611: CẦU NGUYỆN CHO CÁC CON CHIÊN LẠC
Bà Anna kể:
“Tôi có nhiều hội ái hữu nên chúng tôi thường tổ chức họp mặt để giải trí với nhau trong những dịp cuối tuần. Trong những lần họp hành vui chơi ấy, tôi không hề biết trước để kịp giúp đỡ một người trong lúc ông ta hấp hối. Tôi chỉ biết toàn bộ câu chuyện sau khi ông qua đời.
Ông là một người trí thức. Ông có gia đình và theo đạo Công giáo. Không hiểu vì lý do gì mà gia đình ông chia tay. Ông lấy người vợ thứ hai không Công giáo. Hai người sống rất hạnh phúc.
Đến khi ông bịnh nặng thì người vợ cho ông nghe kinh Phật suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày. Vì thế ông không được nhận lãnh các Bí Tích Thánh cuối cùng mà cũng không có tang lễ cuối theo nghi thức Công giáo. Ông chết và người vợ làm theo nghi thức Phật giáo và có nhiều buổi tụng kinh ở chùa.
Một người khác vốn xuất thân là một linh mục hồi tục, rồi ông trở thành một bác sĩ Y Khoa. Điều đặc biệt là ông chuyên nghiên cứu về triết học và kinh Phật. Ông thuyết giảng về triết lý tại một số chùa chiền và viết sách về dạo lý nhà Phật.
Lúc về già ông bị đột quỵ nhưng ông vẫn chuyên chăm viết sách. Sách của ông được bà vợ gửi tặng cho các thư viện của Hoa Kỳ. Giờ này chắc ông đã qua đời.”
Tôi tự hỏi: “Nếu như hai nhân vật trên đây có những người thân trong gia đình thương xót và cầu nguyện liên tục, làm việc hy sinh và xin đền tội thay cho họ thì chắc chắn họ sẽ được Chúa thương xót mà ban ơn hoán cải và ơn cứu độ vào lúc cuối đời.”
Trong gia đình và gia tộc của mỗi người chúng ta chắc chắn đều có một số con chiên lạc. Xin mọi người hy sinh cầu nguyện và xin Thánh Lễ cầu cho những con chiên lạc ấy được ơn hoán cải và ơn cứu độ trước khi mọi sự trở nên quá trễ.
Kim Hà 27/9/2014
|