CN 2607: NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SUY NGHĨ
Trong những lần đi thăm người bịnh của mình, bà Agnes kể:
1. Một ông cụ theo đạo Công giáo nhưng không giữ đạo. Trước khi chết, ông căn dặn con cháu rằng:
“Thân xác ba chỉ là cát bụi, sau khi ba chết thì các con đừng cho ba vào nhà thờ làm gì mà chỉ việc thiêu xác để ba trở về với cát bụi.”
Thế là các con của ông vốn không giữ đạo nên không mời linh mục đến cho ông lãnh nhận các Bí Tích Thánh cuối cùng. Họ cũng không đưa quan tài ông vào nhà thờ để được hưởng các ơn ích của Thánh Lễ, để được vị linh mục và những người thân quen cầu nguyện cho linh hồn ông cụ. Thật là hai lần chết!
2. Một người đàn ông bị đột quỵ khi chưa đến 60 tuổi. Sau khi được chữa trị, ông ta khỏe mạnh lại và bắt đầu mê bài bạc. Vợ ông khuyên răn thế nào cũng không được. Ông thua bạc nên phải bán căn nhà duy nhất của gia đình. Thế rồi người vợ Mỹ chia tay ông. Lần thứ hai, ông bị đột quỵ mà không có người thân chăm sóc. Ông phải vào dưỡng bịnh ở một viện dưỡng lão. Những người Công giáo đến thăm ông, thấy ông khóc buồn nên họ an ủi và hỏi xem ông có cần Bí Tích Hòa Giải không thì ông chấp nhận xin gặp linh mục để xưng tội và xin ơn tha thứ của Chúa.
3. Có những người già cả tuy có con cháu nhưng ở viện dưỡng lão cô đơn. Họ không biết tiếng Anh nên không thể nói chuyện với những y tá và y công. Họ cũng không thích hợp với những món ăn của viện dưỡng lão nên nhịn đói dài dài. Thật là tội nghiệp!
Có nhiều người cầu nguyện xin Chúa cho chọ được ơn chết mau và chết lành nhưng Thánh Ý Chúa lại khác; do đó họ đau khổ.
Có những người khác xin Chúa cho họ chết trước ngày tận thế để khỏi chịu những sự đau đớn nhưng cách tốt nhất là xin tuân theo Ý Chúa. Nếu Chúa muốn chúng ta sống lây lất và bịnh tật để đền tội của mình thì xin vâng Ý Chúa. Nếu Chúa muốn cất chúng ta về sớm thì cũng xin vâng Ý Chúa. Bằng cách chấp nhận Ý Chúa thì linh hồn ta sẽ được ơn cứu độ của Ngài và được ơn bình an.
Kim Hà 26/9/2014
|