CN 2586: TÔI GẶP GỠ CHÚA
Hôm nay 11/9/2014, một người bạn tên Martha đến chơi với tôi. Khi nhìn thấy bức hình Chúa Giêsu được treo trên tường phòng khách nhà tôi, chị Martha xúc động chia sẻ:
1. Mơ thấy hình ảnh Chúa Giêsu
"Một đêm kia, em nằm mơ thấy mình đang dọn dẹp trên Cung Thánh của nhà thờ, nơi em thờ phượng Chúa. Lúc đó, nhà thờ trống vắng vì không có ai mà chỉ có một mình em. Chợt em nhìn thấy Chúa Giêsu đang ngồi ở hàng ghế nơi các giáo dân thường ngồi. Chúa Giêsu đội khăn giống y như hình ảnh này. Em giật mình khi nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra. Vẻ mặt Chúa buồn thảm và làm cho em xúc động đến rớt nước mắt. Có lẽ vì em cứ bon chen lo việc đời mà chưa có tinh thần cầu nguyện sốt sắng để an ủi Chúa Giêsu nên Chúa cho em thấy Chúa buồn.
Từ đó, em cứ đi tìm hình ảnh Chúa Giêsu mà em được nhìn thấy trong giấc mơ. Cuối cùng khi em đi dự một khóa tĩnh tâm Canh Tân Đặc Sủng thì em giật mình khi thấy hình ảnh Chúa y như hình Chúa hiện ra trong giấc mơ của em và giống y như hình chị đang có đây. Em mừng quá nên chuộc một số hình Chúa về nhà.
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa nồng nàn và tha thiết như Chúa luôn yêu thương chúng con. Amen.
2. Mơ thấy Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu
Em có một giấc mơ khác: một đêm em mơ thấy mình đi vào một số các siêu thị nhưng trong đó không còn một chút hàng hóa nào sót lại. Từ cái ly bằng giấy xốp cho đến những kệ khác, tất cả chỉ là một sự trống trơn. Em cảm thấy kinh hoàng và sửng sốt vì em sợ rằng có lẽ ba ngày đen tối sắp đến hay sao mà người ta đi mua hết mọi thứ trong siêu thị.
Khi em thẫn thờ đi ra cửa siêu thị thì em thấy một đồng xu mầu bạc. Em cúi xuống lượm lên thì thấy đó không phải là tiền xu mà là mề đay Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu. Trông Mặt Thánh Chúa Giêsu buồn thảm thiết. Em xúc động vì thương Chúa.
Một ngày sau đó, em lên www.memaria.org thì thấy chị vừa viết về những bài sùng kính Khuôn Mặt Thánh Chúa Giêsu. Em nhìn kỹ mề đay được đăng trong trang nhà thì thấy giống y như đồng xu có hình Chúa Giêsu mà em đã được nhìn thấy trong giấc mơ.”
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con biết cách an ủi và làm vui lòng Chúa để Chúa có niềm vui. Xin cho con được lau nước mắt trên Khuôn Mặt Thánh của Chúa. Amen.
Kim Hà 11/9/2014
|