CN 2585: THỊ NHÂN VICKA ĐƯỢC 50 TUỔI
Nguồn: Spiritdaily.com
Một trong 6 thị nhân của Medjugorje là cô Vicka Ivankovic-Mijatovic đã được 50 tuổi vào ngày 3/9/2014. Cuộc sống của thị nhân này được đánh dấu bằng những đau khổ thể xác nhưng khuôn mặt của cô luôn tỏa sáng một niềm vui bất tận. Và đó là điều làm cho những ai mới gặp cô đều ghi nhớ. Các nhóm khách hành hương đều mong muốn gặp gỡ cô hàng ngày, đặc biệt là trong ngày mừng Sinh Nhật 50 tuổi của cô.
Cô Vicka chọn viện mồ côi của Sr. Cornelia để làm nơi nói chuyệnvới các khách hành hương. Cô có 7 anh chị em trong gia đình.
Trong cuộc đời cô là những chuỗi dài đau khổ về thể xác. Một phần những bịnh tật là do những thống khổ thần bí gây ra. Vào thập niên 1980, có những lúc cô bị hôn mê nhưng cô được tỉnh lại để đón nhận những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Mẹ Maria vào mỗi buổi chiều.
Cô Vicka chịu thống khổ nhiều vì cô tình nguyện chịu khổ để cho chương trình cứu độ của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ Maria được thực hiện. Tuy nhiên nếu có ai hỏi thì cô không muốn trả lời về lý do mà cô chịu những cơn bịnh. Cô còn bị các khách hành hương lôi kéo nhiều lần đến nỗi cô bị gẫy xương vai, vẹo xương sống, gẫy xương tay…
Vicka luôn có nụ cười tươi sáng trên đôi môi. Cô thường nói chuyện với các khách hành hương và cầu nguyện cho họ. Cô là một khí cụ bình an để mang ơn chữa lành của Chúa cho nhiều người. Vốn là một nhà thần bí, cô được ơn phân thân tức là cùng một lúc mà cô xuất hiện ở hai nơi nhưng cô luôn từ chối không nói thêm về những ơn mà cô nhận được.
Vicka nói rằng cô đã nhận được 9 điều bí mật từ Đức Mẹ Maria. Một số những bí mật có liên quan đến giáo hội tại Medjugorje. Đức Mẹ Maria giao trọng trách đặc biệt cho cô là cầu nguyện cho những người bịnh.
Cô Vicka là người lập gia đình muộn màng. Chồng cô là anh Marijo Mijatovic, một người trợ giúp lâu dài cho linh mục Slavko Barbaric. Hai người làm đám cưới năm 2002; khi ấy Vicka đã 37 tuổi. Họ có hai con là Marija-Sofija và Ante.
Các nhóm hành hương của Radio Giờ Của Mẹ thường được cô Vicka đặt tay riêng cách đặc biệt. Cám tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã biệt đãi chúc phúc cho chúng con. Amen!
Kim Hà 11/9/2014
|