CN 2582: MỪNG SINH NHẬT CỦA ĐỨC MẸ MARIA
Nguồn: Crownofstars
Vào thế kỷ thứ 6, giáo hội tại Jerusalem kỷ niệm ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria, ngày lễ Đức Mẹ Maria Dâng Mình vào Đền Thờ, và ngày lễ Truyền Tin.
Trước thế kỷ thứ 7, những ngày lễ kỷ niệm này đã được mừng kính thêm ở Roma. Ngày sinh của Đức Mẹ Maria được cử hành vào ngày 8 tháng 9, cùng với ngày Dâng Chúa vào Đền Thánh (2 tháng 2) và ngày lễ Đức Mẹ Đi Viếng (31 tháng 5).
Do đó, ngày 8 tháng 9 được xem là ngày Sinh Nhật chính thức của Đức Mẹ Maria và được giáo hội mừng kính. Còn ở Medjugorje thì mọi người mừng kính ngày sinh của Mẹ là ngày 5 tháng 8, và đó được xem là ngày mừng kính “riêng tư”. Đức Mẹ Maria đã tỏ lộ ngày sinh của Mẹ cho các thị nhân trong những ngày đầu mà Mẹ hiện ra tại Medjugorje.
LM tác giả René Laurentin đã nói về ngày sinh nhật Mẹ trong tác phẩm Is the Virgin Mary Appearing at Medjugorje? Tạm dịch là Có Phải Đức Trinh Nữ Maria Đang Hiện Ra tại Medjugorje? Cha Rene viết:
“Vào cuối tháng 5 năm 1984, Jelena và Mirjana là hai người mà tôi đã nói chuyện vào ngày 10 tháng 6. Họ đã nhận được lời kêu gọi từ Đức Mẹ Maria để mừng Sinh Nhật Mẹ vào ngày 5 tháng 8 năm 1984. Đó là ngày sinh thứ 2,000 của Đức Mẹ Maria.
Để chào mừng sinh nhật thứ 2000 của Đức Mẹ Maria, mọi người được kêu gọi là hãy ăn chay 2 ngày và chào mừng Mẹ trong 1 ngày.
Tuy nhiên họ ăn chay 3 ngày và trong ngày cuối của cuộc ăn chay, họ cùng cầu nguyện cho giáo hội khi ở trên đồi Hiện Ra. Đã có nhiều ơn hoán cải và nhiều người đi xưng tội. Một trong các linh mục nói với tôi rằng:
“Là một cha giải tội, tôi sẽ nhớ mãi ngày này hơn là 20 năm trước đây.”
Theo lời các thị nhân thì Đức Mẹ Maria nói rằng những linh mục giải tội vào ngày hôm ấy thì sẽ có những niềm vui lớn lao.”
Như vậy thì vào ngày 5 tháng 8 năm 2014 vừa qua, Đức Mẹ Maria đã được 2030 tuổi.
Lạy Mẹ Maria, chúng con kính chúc mừng sinh nhật Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho gia đình chúng con được ơn hoán cải và ơn cứu độ của Chúa. Amen. Ave Maria!
Chúng con xin dâng lên Mẹ những nỗi đau khổ, những bịnh tật và những sự trái ý nghịch lòng để hiệp thông với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô để như một món quà dâng lên mừng kính Sinh Nhật Mẹ. Xin Mẹ nhận lấy lòng thành hiếu thảo của chúng con. Amen.
Kim Hà 9/9/2014
|